Bị chửi vì phốt quán Bay Trung Hoà Nhân Chính

GÓC XIN KIỂM CHỨNG
(Mn đọc cho kĩ trước khi chửi mình! Mình không hề nói mình bụng yếu. Mà mn lại chửi mình yếu còn THAM ĂN)

Tối chủ nhật mình có ăn ở Bay Trung Hoà Nhân Chính.
Qua sáng thứ 2 thì bụng đau âm ỉ, đến trưa bắt đầu râm rang và có đi vệ sinh 2-3 lần.
Tầm tối thì đau hơn tí và đêm là đau vật vã luôn. Kèm theo đó là đi lỏng…

Tầm 2-3h sáng mình đau quá nên đi cấp cứu ở ĐK Đống Đa.

Mình chỉ muốn hỏi, có bạn nào từng ăn Bay và bị như mình chưa 😞

❌❌❌ĐOẠN NÀY RÕ LÀ MÌNH NÓI VỀ BÀI PHỐT 99K BỊ CHỬI!

Mấy hôm nay gr có bài phốt về quán 99k các thứ. Rồi đôi bên đôi co qua lại, nhưng điều đáng nói là bạn chủ tus bị chửi rất nhiều.

Những lời lẻ chửi bới kiểu như
- “ăn 99k mà đòi hỏi” : thế mình ăn hơn 300k thì sao ạ?
- “bụng yếu thì đừng ăn” : thế có bẩn không? Bụng khoẻ ăn bẩn mà không đau thì có tốt không?

Mình thấy sợ ấy, từ khi nào bạn nhân lại bị công kích chỉ vì “bụng yếu” ? Và thực phẩm bẩn được tôn trọng vì “dành cho người bụng khoẻ”?
Rẻ mà bẩn là do chủ thất đức, chứ sao lại đi chửi khách hàng ? Nếu rẻ mà không sạch được thì đừng có bán!

❌ mình ghi rõ là xin hỏi có ai từng bị ngộ độc ở đây chưa. Mình chẳng hề chê bai chửi với gì nhà hàng. Vậy mà các bạn chửi mình bú fame các thứ.
Thời buổi dịch bệnh, mình ở nơi xa xứ nên không thừa tiền bỏ hơn 600k ra để BÚ FAME

❌Mình ăn ghẹ, sò huyết, 1 con cua, 2-3 con bề bề, 2 hàu phô mai, 1 hàu mỡ hành.

Sữa chua + caramen + 3 cái bánh ngọt bé bằng ngón tay vào cuối giờ.
1 cốc pesi.
Không ăn thịt, chè, ốc…hay cả lẩu cũng không.

Mình không nổi mẩn đỏ hay ngứa, mình cũng ăn hải sản đến ngu người rồi. Nên xin đừng chửi mình dị ứng hải sản mà ham ăn.