Bức Thư Chưa Gửi - Tình Yêu Vượt Lên Thử Thách
BỨC THƯ CHƯA GỬI
“Hà Nội ngày 24/01/2019
Gửi em bé của Mẹ !
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết, ngoài kia tất cả mọi người đều đang hối hả, tấp nập. Còn Mẹ thì một mình trong căn nhà của chúng ta với tâm trạng thật tệ. Hai ngày qua trong lòng Mẹ không một phút nào bình yên, Mẹ lo sơ lắm con ạ !
Sau khi nhận được kết quả double test và biết được nguy cơ cao con mắc phải hội chứng thừa NST số 18 mà Mẹ như chết lặng. Lập tức không cần suy nghĩ gì nhiều, Mẹ đã quyết định đi làm xét nghiệm NIPT để chắc chắn rằng em bé của Mẹ hoàn toàn khỏe mạnh. Ba Mẹ luôn có một niềm tin là con sẽ ổn.
Ngày mai sẽ có kết quả, Mẹ thực sự hồi hộp lắm con ạ. Mẹ không muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong nhà và cầu nguyện cho con được bình an khỏe mạnh.
Con biết không ? Ba Mẹ đã trải qua 5 năm với thật nhiều khó khăn và vất vả mới có được con. Tính đến hôm nay là con đã được 13 tuần trong bụng Mẹ rồi đó.
Mỗi lần đi siêu âm Mẹ đều rất hồi hộp để mong được ngắm nhìn con. Mỗi lần nghe bác sĩ nói con phát triển tốt là Mẹ mừng lắm. Mẹ còn nhớ lúc con được 6 tuần thì Mẹ bị ra máu dọa sảy. Lúc ấy Mẹ cũng đã vô cùng sợ hãi, Mẹ sợ mất con. Nhưng linh cảm của Mẹ lúc ấy lại luôn tin rằng con sẽ ổn. Thế mà bây giờ ông trời lại thử thách Mẹ một lần nữa và trong lòng Mẹ vẫn tin em bé của Mẹ sẽ khỏe, sẽ không có bất kỳ chuyện gì cả. Mẹ tin là như thế.
Vậy nên con cũng hãy thật là mạnh mẽ, Ngoan và hứa sẽ ở bên Mẹ con nhé.
Mỗi một ngày qua đi Mẹ luôn nghĩ đến con thật nhiều. Con chiếm toàn bộ suy nghĩ của Mẹ cả một ngày, Mẹ không nghĩ nổi một việc gì khác. Mẹ rất muốn được tâm sự, được an ủi, được động viên trong thời gian này Con ạ.
Mẹ đã trải qua bao nhiêu mũi tiêm, bao nhiêu vết kim truyền Mẹ cũng không nhớ nữa. Bụng Mẹ thâm tím và chai lại vì tiêm. Nhưng tất cả những nỗi đau thể xác Mẹ đều chịu đựng được hết miễn sao là Em bé của Mẹ được khỏe mạnh và bình an.
Con à, Mẹ mong thời gian trôi thật nhanh để Mẹ sớm nhận được kết quả. Nhiều lúc Mẹ muốn khóc thật to để bớt căng thẳng nhưng chẳng hiểu sao Mẹ chẳng thể khóc nổi. Phải chăng con cũng biết Mẹ lo lắng nên đã trấn an Mẹ, không cho Mẹ khóc nhè
Lúc này Mẹ chỉ cầu xin ông trời, các đấng bề trên và các cụ hai bên nội ngoại và Ông nội của con phù hộ cho Con được may mắn và khỏe mạnh thôi.
Ba của con cũng rất lo lắng cho con nhưng Ba mạnh mẽ, lúc nào cũng động viên Mẹ, Ba luôn nói rằng Ba có lòng tin là con sẽ khỏe mạnh và Mẹ cũng tin Ba.
Cả nhà mình cùng cố gắng con yêu nhé, cố gắng để được ở bên cạnh nhau và cố gắng để hạnh phúc. Bây giờ nếu chỉ có duy nhất một điều ước thì chắc chắn Mẹ dành điều ước đó cho tình yêu của Mẹ đó chính là Con.
Mẹ yêu con thật nhiều !
Mẹ của con : Mai Chi”
Trên đây là bức thư em viết cho con gái mới được 13 tuần tuổi trong bụng Mẹ, khi con gái em được chẩn đoán nguy cơ cao bị mắc hội chứng thừa NST số 18 - Hội chứng Edward là một trong những căn bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp ở thai nhi, bị gây ra bởi sự dư thừa một nhiễm sắc thể số 18 trong bộ gen. Khi mắc phải hội chứng này, trẻ thường bị chậm phát triển và có thể gặp phải những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng khác.
Lúc ấy em đã vô cùng sợ hãi và hoảng loạn bởi vợ chồng em hiếm muộn, nhờ phương pháp IVF mới có được con. Nhưng cuối cùng phép màu cũng đã đến, Ông trời đã cho Con gái em được ra đời một cách khỏe mạnh và xinh xắn vào tháng 7 của 2 năm về trước, vợ chồng em chính thức được công nhận “ Nhà có 3 người” .
Kết thúc những tháng ngày buồn tủi với mâm cơm chỉ có hai người - bắt đầu cuộc sống của một “Gia đình” trọn vẹn hơn, căn bếp nhỏ của em cũng ấm áp hơn khi mỗi ngày Em được nấu ăn cho hai tình yêu của mình.
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây