Lá thư tình 10 năm - Gửi người thương yêu
CHÀO ANH, NGƯỜI EM THƯƠNG ❤️
(Em xin phép viết lại những lời yêu thương trong lá thư viết tay gửi Chồng nhân ngày kỉ niệm 10 năm bên nhau)
💋 “Tròn 10 năm mình yêu thương nhau rồi Anh nhỉ, cũng đã rất lâu rồi Em mới lại viết những lời tâm sự ra thế này.
10 năm trôi qua tình yêu của 2 đứa mình cũng không hề dễ dàng mấy nhỉ, vậy mà bao khó khăn bao chông gai bọn mình vẫn kiên trì đi được tới ngày hôm nay 7.1.2021. Lý do ư, cả ngàn lý do để có thể dừng lại. Khóc ư, khóc quá nhiều rồi. Em và Anh cũng đã tủi thân và buồn rất nhiều. Đã nói lời chia tay chắc cũng cả ngàn lần và thực sự cũng đã có lần không gặp nhau 1 thời gian tương đối để tình cảm giãn ra. Vậy mà lần ấy khi gặp Anh, thấy Anh khóc như 1 đứa trẻ thì em không thể phớt lờ, không thể không mở lòng và ôm anh (anh thì giỏi rồi dù buồn chuyện gì cũng hay im lặng và chẳng thể hiện cảm xúc rõ ràng trước mặt em). Ngày ấy anh khóc có thể không phải vì em, mà vì anh thấy bất lực khi mọi thứ xung quanh đều dồn anh vào đường cùng, anh lạc lõng không biết nên đưa ra quyết định thế nào. Vì em thương anh nên em không thể để anh đi 1 mình nữa, em quay lại và đồng hành tiếp chặng đường đang dang dở.
💍 Anh à, đến hôm nay mình cũng được tròn 4 năm kể từ ngày ký giấy là Vợ Chồng, cũng chật vật lắm nhỉ nhưng rồi vẫn thế vẫn là mỉm cười cho qua mọi khó khăn. Thực sự là Vợ Chồng với là Người Yêu khác nhau nhiều thật ấy, đặc biệt là có ngay 1 em bé Tom nữa, chưa được tận hưởng cảm xúc riêng tư gì cả, bầu bí thì vẫn ở xa nhau năm gặp 1-2 lần. Ấy thế mà về ở chung rồi, lại ra cả đống vấn đề, em nói thật thì không thích lắm luôn. Nhưng Em vẫn đang cố gắng dung hoà cho mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn và không phải đi đến hồi kết sớm.
🥰 Nói dài rồi, chốt lại thì chỉ mong gia đình mình luôn quan tâm và yêu thương nhau dù khó khăn nào va vào cho đi nữa, cứ cố gắng khắc phục và lại yêu thương nhé.
P/s: Nhớ siêng phụ giúp Mẹ hơn nhé, không là hay quạu đó, Ba à!
Em yêu Anh”
🙊 Bonus bí mật cho ai siêng đọc tới chót nè: Mình và Anh quen nhau khi chơi Farmville trên FB (này chỉ ai chơi FV mới biết), từ những lời chat chit xin xỏ trao đổi đồ trong game mà tán nhau mới hay chứ, có YBer nào giống mình không? hahaha, nghĩ lại cũng khùng thật, mà cũng vui chứ bộ.
#Hạnhphúclà #ThửtháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây