#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!
Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn yêu các con vô cùng tận. Và lá thư này mẹ dành riêng cho con!
Trước hết, mẹ kể lại những kỷ niệm ngày trước của mẹ và Bông nhé!
Năm ba tuổi, con vào Sài Gòn tiếp tục cùng hành trình của mẹ. Hai mẹ con trên chiếc cub, sáng mẹ đưa con đến trường con, mẹ đến trường mẹ. Chiều mẹ học xong lại đón con về. Có những khi mẹ phải học về trễ, hay học vào buổi tối, con lại vào giảng đường học cùng mẹ.
Tháng ngày đó, mẹ con mình cùng “đồng cam cộng khổ”. Sài Gòn có những ngày mưa tầm tã, mưa ngập gần hết bánh xe, dọc đường mẹ hay bảo con: “Con chịu khó nhé”. Con là cô bé ngoan, rất ngoan. Con sợ lắm nhưng con vẫn luôn “Dạ” rõ to khi trả lời mẹ.
Có những ngày mẹ đang ngồi học, nhận được điện thoại, tim mẹ như rớt ra ngoài: “Chị vào đưa cháu đi bệnh viện gấp nhé!” Tay chân mẹ loạng choạng, chiếc cub ngã nhào khi vào đến cổng trường. Vậy mà mẹ vẫn cố bình tĩnh hết sức khi đưa con vào bệnh viện. Con là cô bé ngoan, rất ngoan, nhưng thể trạng con rất yếu. Có những tuần mẹ phải nghỉ học, một mình ở bệnh viện chăm con, để rồi lúc có bài kiểm tra mẹ lại nhờ người vào trông con giúp mẹ. Mẹ con mình cùng ăn cơm từ thiện cả tuần liền, lúc nào mẹ cũng bảo: “Con cố lên nhé! Con chịu khó nhé!”.
Mẹ có thêm em bé trong bất ngờ tột độ, dù rằng mẹ đã ngừa thai cẩn thận. Mẹ ốm nghén, rồi động thai, thai bị bóc tách ra máu tươi liên tục, lại thêm bệnh viêm xoang hành hạ, mẹ nằm một chỗ. Thương con, những tháng ngày này, bên cạnh các Dì, con là chỗ dựa cho mẹ. Con nhỏ xíu, học lớp mầm, vẫn quấn quít chăm sóc mẹ. Mẹ nhìn con, và quyết tâm không bỏ cuộc. Con đã vì mẹ mà chịu nhiều thiệt thòi, mẹ không thể để tháng ngày qua là vô nghĩa. Mẹ bụng mang dạ chửa dắt con đi tìm phòng trọ mới, chuẩn bị cho việc sinh em bé. Bụng bầu ngày càng to, vừa lo cho con đi học, mẹ cũng bước vào năm học cuối. Nếu bảo lưu, năm sau mẹ lại phải xa em và con để đi học tiếp, mẹ không muốn điều đó. Con xong lớp mầm là về quê ở với bố, mẹ tiếp tục ở lại vừa sinh em vừa hoàn thành việc học của mình. Qua bao nỗ lực cố gắng, mẹ đã hoàn thành mục tiêu, và cả gia đình ta sum họp.
Con là cô bé ngoan, rất ngoan. Mẹ về nhà, cùng bố gầy dựng kinh tế, và vun đắp một mái ấm thật sự hạnh phúc. Con rất hiểu chuyện, chăm em, dạy em từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cử chỉ, dù con chỉ là cô bé cấp một.
Đến bây giờ…
Hôm qua con vào bếp, cùng mẹ và em tập làm bông hồng bằng quả bơ. Các con cứ khen mẹ giỏi quá, mà thật ra mẹ mới học được của các cô trên Yêu Bếp đấy con à. Còn món trà vải hôm trước mẹ con mình cùng làm, mẹ cũng học từ Yêu Bếp luôn. Mẹ đợi đến lúc con là thành viên Facebook, thì cũng là thành viên của Yêu Bếp, và con cùng mẹ tiếp tục đồng hành trong việc học rất nhiều điều từ Yêu Bếp như hồi con ba tuổi cùng mẹ đi học nhé! Mẹ và hai cô công chúa của mẹ, cùng tập thể dục, cùng vào bếp nấu ăn, cùng trồng cây, chăm sóc nhà cửa, và đặc biệt cho em Pi thỏa ước mơ làm bánh luôn nhé! Thời gian nghỉ hè chỉ ở nhà vì dịch bệnh, nhưng cả gia đình mình luôn rộn rã tiếng cười, vì các “món” mẹ học và chỉ lại cho các con, thực sự có ích. Mẹ đã thay đổi, từ một người không thích việc bếp núc, mẹ yêu bếp hơn, và mẹ muốn truyền cảm hứng đó cho các con.
Mẹ tin con sẽ làm rất tốt, vì năm nay con lên lớp sáu, nhưng mọi việc trong nhà con đã thành thạo. Con dọn dẹp, rửa chén, quét nhà, nấu cơm, chăm sóc em, tự học và dạy em học. Con thương các em vô cùng, chỉ cần nghe tiếng em khóc, dù bất cứ lúc nào, dù em đang ở với mẹ, con cũng chạy đến vỗ về em.
Hôm trước mẹ đi tiêm ngừa về, thấy mẹ mệt, con đưa em qua phòng ngủ cùng con suốt đêm. Em Bo chưa đầy 2 tuổi, nửa đêm em khóc, con lại vỗ về: “Chị đây, chị đây, em ngủ ngoan”. Mẹ thấy vậy, nước mắt mẹ rơi vì thương con gái của mẹ hiểu chuyện nhiều lắm.
Cuộc đời của mẹ, cho đến bây giờ, được rất nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Và con là người mang đến hạnh phúc ấm áp cho mẹ.
Mẹ biết, đã có lúc con giận mẹ. Ví dụ như hồi con sáu tuổi, mẹ một mực bắt con học bơi. Con không chịu xuống nước, mẹ đăng ký học cùng con, để rồi sau đó chiều chiều hai mẹ con cùng nhau bơi lội.
Hay như lần mẹ không cho con nghỉ học Taekwondo. Mẹ đã cho con học qua năm môn năng khiếu để con lựa chọn, khi con bảo chỉ thích học võ, mẹ theo ý con. Cho đến một hôm, con muốn nghỉ học, mẹ không cho phép con nghỉ, vì một khi mình đã quyết tâm thì phải theo đến cùng. Con đã chứng kiến sự nỗ lực của mẹ, thì con nên học tập mẹ về điều này. Cũng chính sự nghiêm khắc của mẹ, con rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng, và bây giờ không còn là bé Bông hay ốm đau như lúc trước nữa.
Có nhiều việc phải rèn luyện khi con còn bé, nhất là kỹ năng sống, bên cạnh việc học, mẹ nghĩ vậy. Đặc biệt, mẹ hay kể con nghe về những người đã chăm sóc, yêu thương con từ khi con mới được sinh ra, là người thân và cả “người dưng”. Mẹ muốn con vun đắp lòng biết ơn và tình yêu thương từ khi con còn là em bé nhỏ. Mẹ cho con đầy đủ về vật chất, và đặc biệt về đạo đức làm người, mẹ không thể để con bị thiếu.
Con gái của mẹ! Con là cô bé ngoan, rất ngoan! Mẹ cứ muốn ngắm con khôn lớn từng ngày, muốn đồng hành cùng con trong mỗi chặng đường con bước qua. Người mẹ nào cũng yêu con của mình, mẹ cũng yêu con theo cách của mẹ. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng: “Cảm ơn con, vì con đã đến bên mẹ!”.
Và nếu con hỏi, mẹ mong muốn điều gì khi con lớn lên, thì mẹ không ngần ngại nói ngay với con rằng “Mẹ chỉ muốn một điều duy nhất, là con luôn thật sự hạnh phúc, Bông yêu của mẹ!”. Mẹ yêu các con, mẹ yêu con!
#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen.

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn

#GửiTimThươngMến GỬI BÔNG YÊU CỦA MẸ!Đây không phải lần đầu mẹ nói yêu con. Mẹ luôn