#GửitimThươngMến Gửi cậu-chồng của mợ Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến

Gửi cậu-chồng của mợ

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào cậu còn hứa hẹn đưa mợ đi đây đi đó ấy thế mà đến giờ mợ vẫn chưa được đi đâu 😅

Hồi đó cậu vừa đen, vừa xấu, râu quai nón dài tận cổ, đã thế cậu còn suốt ngày lấy đôi tông lào làm chân ái. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đọc tin nhắn của cậu xong mợ lại rep nhanh tư tên lửa, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều đến nỗi mỗi ngày mợ đăng kí 200tin nhắn mà vẫn không đủ để nói chuyện với cậu 🥲

Cậu sinh năm 89 mà mợ cứ ngỡ như 89 tuổi, cậu già đến nỗi mà cậu vẫn hay lừa với các bạn tân sinh viên là sinh năm 83, đã có vợ con, rồi thì đi bộ đội 2 năm mới về để ôn thi đại học, cậu để lại cho các bạn thành viên mới một sự trầm trồ, ngưỡng mộ, và là động lực giúp các bạn ham chơi, nợ môn vượt lên chính mình.

Hồi cậu đứng ở cổng trường Công Nghiệp, một cu em bén lẽn đến hỏi “ Bác ơi, nhà mình còn phòng trọ không ạ?” cậu sững người một lúc, không hiểu ngô khoai như nào, sau hai giây ngoảnh lại nhìn đằng sau cậu mới hiểu ra là do chỗ cậu đứng được dán chằng chịt các tờ rơi quảng cáo: Nhà trọ giá rẻ, khoan cắt bê tông, hút bể phốt,... Cũng may cu em lúc đấy hỏi phòng chứ nếu mà hỏi bác có hút bể phốt không thì… 🥲

Sau màn chào hỏi, với tư cách là “bác chủ trọ” thì cậu đã mạnh dạn dẫn e ấy đến dãy phòng trọ của mình, hỏi ra thì phát hiện ra cu em cũng cùng quê, đam mê đế chế, thế là cậu quên luôn thân phận “bác chủ trọ” quay sang gạ luôn e ấy ở cùng, kể từ đó hai người trở thành đôi bạn cùng tiến, thay nhau chạy dân, gánh team 😭

Nói về chúng ta, mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu của cậu với mợ vẫn vô cùng tốt đẹp, mợ vẫn chảnh choẹ, vẫn ta đây đúng kiểu “vừa xấu, vừa điêu, vừa kiêu, vừa điệu “ và dứt khoát từ chối vài lần tỏ tình của cậu với lí do to như cái quạt mo nào là phải ra trường đi làm trả nợ cho thầy u, nào là mợ còn học tiếng Nhật để đi Nhật, vân vân và mây mây.

Một ngày đẹp trời, mợ phát hiện ra cậu không phải sinh năm 89 mà là 93, ít hơn mợ tận 2 tuổi - kể từ đấy mợ ghét cậu kinh khủng, bao nhiêu kỉ niệm đẹp thời sinh viên đi làm tình nguyện, đi chăm sóc các cụ già, em nhỏ tại làng trẻ Xuân Phương bỗng chốc hoá hư vô. Mợ dõng dạc tuyên bố với chúng bạn: “Người yêu tao phải nhiều hơn tao ít nhất 4 tuổi, chứ nói gì đến bọn trẻ trâu ít tuổi”.
Sau màn khẳng định chắc như đinh đóng cột kia, giá như mợ biết đến câu “ nghiệp quật không trừ một ai, chẳng qua là sớm hay muộn thôi” thì mợ đã không trót dại như vậy.

Cuộc nói chuyện của chúng ta bớt sôi nổi dần, bởi sức chịu dựng của con người là có giới thiệu, à quên có giới hạn. Chúng ta- từ mối quan hệ anh- em, chuyển sang anh-chú, thậm chí mợ còn không thèm rep tin nhắn của cậu, cho đến một ngày cu em cùng phòng gọi điện bảo mợ là dạo này cậu học hành sa sút. Chẳng hiểu sao lúc ấy mợ lại lo lắng đến thế, mợ chủ động nhắn tin hỏi han, động viên cậu các kiểu

Lửa gần rơm thì cháy chuồng trâu, à quên “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mợ bắt đầu động lòng, rồi đột nhiên mợ nhắn tin bảo cậu “chúng ta yêu nhau nhé” sau những pha tỏ tình thất bại của cậu- đúng là không ai dại dột như mợ.

Chúng ta yêu nhau từ tháng 11, đến tháng 5 khi cậu đã thi xong kì thi cuối cùng thì mợ chủ động chia tay, cậu bình thản chấp nhận mặc dù trong lòng là dông bão. Ngày mợ rời Hà Nội, vẫn là cậu- người giúp mợ đóng đồ, và chở mợ ra bến xe, hôm đó trời mưa, lòng hai đứa nặng trĩu vì chúng ta đều biết rằng thật khó để quay lại khi mà mợ quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp.

Mợ đi cậu cũng thay luôn sim, chúng ta mất liên lạc một thời gian, cho đến một ngày có một số điện thoại lạ nhắn tin làm quen, mợ thì xấu nhưng được cái chảnh, lâu lâu mợ cũng trả lời nhưng chả mấy mặn mà, rồi đột nhiên mợ thấy số điện thoại lạ kia cực kì kiên nhẫn và mợ phát hiện ra đó là cậu, kỉ niệm cũ ùa về, mợ vui như một đứa trẻ.

Năm đầu tiên mợ ăn tết xa nhà, hôm mùng 3 tết u của mợ gọi điện bảo hôm nay cậu xuống chơi. Chẳng hiểu sao cậu lại có duyên với nhà mợ như vậy, lần đầu tiên xuống nhà mợ chơi người đầu tiên cậu hỏi nhà là cụ thân sinh u của mợ tức là bà ngoại mợ, đi được một đoạn xa cậu hỏi thêm một người nữa, người đó bây giờ đang là u vợ của cậu 🙂

Sau lần đột kích chúc tết nhà mợ thì mối quan hệ của chúng ta càng trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta như quay về ngày xưa luyên thuyên với nhau cả ngày không chán. 🙂

Sau 15 tháng làm việc tại tp. Hồ Chí Minh thì mợ quyết tâm khăn gói để về với cậu, một năm sau thì chúng ta về chung nhà vào năm 2017 và đón thêm thành viên mới.

Năm 2019 mợ sang Nhật làm việc, cậu ở nhà thay mợ quán xuyến việc nhà, cậu đi làm từ sáng đến tối, ngày nghỉ cậu lại tranh thủ đi xe tận 6 tiếng đồng hồ về chơi với con nửa ngày rồi tối lại vội vàng bắt xe để kịp sáng mai đi làm

Chúng ta vẫn vậy, vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, vẫn yêu thương nhau, có trải qua dăm ba lần cãi nhau và cậu vẫn là người chủ động làm hoà trước, sau mỗi lần cãi nhau cậu như vậy cậu và mợ lại trân trọng nhau hơn.

Với mợ, cậu không hoàn hảo, nhưng mợ hài lòng về những gì đang có, mợ cũng chẳng còn ngại khi chồng mình ít tuổi hơn mà ngược lại còn tự hào, hãnh diện vì cậu.

Cảm ơn cậu đã chịu đựng tính càm ràm của mợ, chúng ta vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc bởi cậu và mợ đều hiểu rằng nếu không càm ràm thì chúng ta mãi mãi chỉ dừng ở tình đồng chí.

Yêu cậu 💖

#Hạnhphúclà
#Thửtháchmùahè
#Yêubếp
#EsheepKitchen

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào

#GửitimThươngMến   Gửi cậu-chồng của mợ   Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào