#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ

#GửiTimThươngMến

GỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ KHÔNG PHẢI NHƯ CHỊ NGHĨ ĐÂU

🍃 Trong kí ức của em, là những lần mẹ ấp em ngủ trưa mà chị cứ chọc em, rồi chị bị mẹ la vì làm ồn, ko cho em ngủ, chị lại lủi thủi xoay lưng lại một mình...
Là những lần chị đưa đồ ăn cho em ăn nhưng mẹ lại la là không được cho em ăn những thứ như vậy, và chị lại lủi thủi xoay lưng đi...
Là những lần em nghịch ngợm, chơi đùa tự ngã rồi lại bảo chị đẩy em ngã , mẹ la chị và chị chỉ im lặng chảy nước mắt....
Là vì em lanh lợi nhanh nhẹn hơn chị nên trong những cuộc chơi, cuộc thi của đại gia đình mình ba luôn muốn bắt cặp với em vì dễ thắng hơn, chị đã rất muốn chơi và em nhìn thấy ánh buồn trong mắt chị......

🌸 Chị là con gái đầu lòng của ba mẹ, chị sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà nội, ba mẹ. Lúc mẹ có bầu gần sinh em, chị đã 5 tuổi rồi nhưng mẹ vẫn bồng chị tắm, là đủ hiểu mẹ yêu thương chị đến nhường nào.
Nhưng khi em sinh ra, vì em quá nhỏ nên cần sự chăm sóc nhiều hơn, vô tình đẩy chị vào cảm giác “bị ra rìa”...
Có lẽ lúc đó với suy nghĩ của một đứa trẻ thơ, trong khi mọi yêu thương chỉ dồn vào mình, bỗng dưng bị chia sẻ, ai mà chẳng tổn thương đúng không ? 🥺
Em , nếu đứng ở vị trí chị thì em cũng sẽ buồn nhiều và ghét em lắm...
Và từ những chuyện đó, chị từ đứa trẻ vui vẻ hoạt bát, dần thu mình lại, trầm tính đi,dần có khoảng cách với ba mẹ. Cho đến lớn, chị vẫn giữ suy nghĩ là “Ba mẹ thương em nhiều hơn”.....

🌼 Em là một đứa vui vẻ, vô tư, và vì em được Nhận ít hơn chị , ba mẹ cũng không có nhiều thời gian để đưa em đi chơi, hay chơi với em nhiều như chị ngày trước, vì còn phải chăm sóc chị nữa...
Thật ra thì đứa con thứ 2 sẽ luôn thiệt thòi hơn, không thể bằng đứa đầu. Nhưng vì không có, nên nó sẽ không biết , và trân trọng hơn những gì nó đang có mà thôi. Vậy nên em lớn lên trong sự vô tư vui vẻ, chưa thể thấu hiểu được sự tủi thân, tổn thương của chị...

☘️ May mắn là, chị em mình rất rất yêu thương nhau. Chị nội tâm, ít nói, ít bộc lộ, nhưng sống tình cảm, em hiểu được tình cảm của chị dành cho em. Dù cho chị có tủi thân, có tổn thương, thì chị vẫn thương em.
Em nhớ mãi những lần em sốt cao, em thích chơi búp bê, chị đều lấy búp bê của chị cho em chơi, bình thường chị rất quý, chỉ cất trong tủ ngắm thôi, mặc dù biết em có thể phá hư nhưng chị vẫn đưa cho em.
Em mặc dù vô tư, nhưng càng lớn dần em càng thấu hiểu được nỗi buồn của chị, em cũng đã từng buồn khi nghĩ vì mình sinh ra nên chị mới như vậy...

🌵 Nhưng, có lẽ sự tủi thân quá lớn che mất đi cảm nhận được yêu thương trong lòng chị, chứ em từ nhỏ đều nhìn rõ được, hiểu rõ được là ba mẹ rất thương chị, thương và lo lắng nhiều lắm, còn hơn cả thương em, chỉ là do em dễ gần hơn, tính em thương ghét thể hiện ra ngoài cả, suốt ngày ôm ba ôm mẹ, nên chị thấy em gần ba mẹ hơn thôi, em muốn chị hiểu điều đó lắm nhưng không biết phải làm sao cho chị hiểu nữa....

🌱 Cho đến khi em sinh Minnie, em cũng có con gái đầu lòng, em lại càng chắc chắn hơn. Bây giờ em mới tự tin khẳng định được với chị là Ba Mẹ yêu thương chị nhiều nhiều đến bao nhiêu. Mọi mong chờ, hi vọng, tình cảm, mọi điều đầu tiên đều dành hết cho đứa bé đầu lòng, em đã làm mẹ, em đã trải qua cảm giác này, và em chắc rằng với đứa bé thứ 2 thì có những cảm xúc đầu tiên sẽ ko lập lại, có những cảm giác sẽ không như vậy nữa....

☘️ Chị à, hiện em ở xa ba mẹ rồi, nhớ nhiều lắm nhưng không làm gì được. Chị còn ở cạnh bên ba mẹ, hãy ôm ba mẹ nhiều vào, hãy nói lời yêu thương nếu chị muốn, hãy nấu cho ba mẹ vài món thật ngon, hãy nói chuyện với ba mẹ thật nhiều... Chị luôn luôn có vị trí rất quan trọng trong tim ba mẹ, luôn là đứa con mà ba mẹ tự hào và yêu thương ❤️

🌿 Em thật sự muốn nói với chị là : Điều may mắn nhất là được làm con đầu lòng, được nhận trọn vẹn những yêu thương đầu tiên , em rất ghen tị với chị đó 😊

Em cũng tự dặn lòng sau này nếu em có bé thứ 2, em sẽ cố gắng, cố gắng nhiều nhất có thể để Minnie hiểu và không phải trải qua những cảm giác như chị 🤗

Thương nhớ chị thật nhiều ❤️

#Hạnhphúclà #ThửTháchMùaHè #YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ

#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ

#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ

#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ

#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ

#GửiTimThươngMếnGỬI CHỊ GÁI THƯƠNG YÊU - EM HIỂU NỖI LÒNG CỦA CON ĐẦU - NHƯNG MỌI THỨ