#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#Gửitimthươngmến
Gửi mẹ của con❤️
Chưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao giờ nhắn tin. Bởi lý do đặc biệt mắt Mẹ kém có nhắn Mẹ cũng không đọc được. Nên Mẹ và con chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại hay những cuộc gọi video.
Mẹ ạ, đêm qua con đã khóc khi nghe những câu hát trong bài hát " Ước mơ của Mẹ" - con nhớ Mẹ- nhớ những lần con đã bướng bỉnh làm Mẹ buồn lòng nhưng còn nghĩ rằng mình không sai.
Mẹ ạ, Mẹ có biết không? Con chưa từng nói trực tiếp như nhớ Mẹ, thương Mẹ hay yêu Mẹ. Nhưng sâu trong tận trái tim con Mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất mà con có được.
Hơn 2 năm rồi con đi lấy chồng, sống cùng gia đình chồng cũng ít dần đi những cuộc gọi, ít dần đi những lần chạy về gặp Mẹ như khi đi làm. Bởi khoảng cách địa lý, bởi nhiều nỗi lo toan cho cuộc sống gia đình mới.
Con luôn ghi nhớ câu nói của Mẹ "bây giờ Mẹ nói có thể các con không hiểu, còn cho rằng Mẹ sai, nhưng có con có gia đình rồi các con sẽ biết những gì Mẹ nói lúc này không hề sai".
Đúng vậy Mẹ ạ, cả cuộc đời Mẹ đã vì chúng con nên bây giờ khi có con con đã hiểu rằng "Mẹ đã không còn những ước mơ, những lần sống cho riêng mình. Cuộc sống của Mẹ chính là chúng con".
Chắc hẳn khi chúng con cãi lại Mẹ đã đau lòng lắm, đúng không ạ?
CON XIN LỖI
Vì những nông nổi, những hiếu thắng của một thời trẻ dại đã khiến Mẹ tổn thương.
Nhưng thời gian thì sẽ không thể nào quay trở lại, chỉ hy vọng rằng những năm tháng về sau sẽ cố gắng để hiểu Mẹ hơn, báo hiếu và lo cho Mẹ nhiều hơn.
Cảm ơn Mẹ đã cho con đến với thế giới này, cảm ơn Mẹ vì đã di truyền cho con 1 ít sự khéo léo để có thể làm ra những món ăn ngon.
Ngày trước ở với Mẹ chẳng phải nấu ăn, Mẹ sai đi nhóm củi những hôm hết ga còn vùng vằng bảo không biết nhóm. Mẹ còn nạt rằng "rứa sau ni mà lấy chồng nông thôn - về nhà nấu củi không đi nhóm bếp Mẹ chồng đuổi về thì khổ ai?" Nhưng sau đó vẫn có thể cười và nói "thôi nếu họ đuổi thì về Mẹ nuôi chi có chi mô, nuôi bây được mấy chục năm rồi chẳng lẽ lại không nuôi thêm được?".
May mắn của con gái Mẹ là không phải lấy chồng ở quê, cũng không phải nhóm bếp. Nhờ có gen di truyền từ Mẹ nên lấy chồng xong cũng trở nên đảm đang, làm đủ món trên đời và còn trở nên "Yêu bếp".
Mẹ ạ, con không mong gì hơn, chỉ mong rằng Mẹ mãi luôn mạnh khoẻ - quên đi những vất vả đã qua để thời gian sau này sống thật bình yên và hạnh phúc Mẹ nhé.
Người ta bảo
Con gái mà lấy chồng gần - có bát canh cần nó cũng mang qua.
Con gái mà lấy chồng xa - khác nào con khái nó tha về rừng.
Dù con có lấy chồng xa, nhưng chúng con sẽ cố gắng để báo đáp Ba Mẹ nhiều nhất trong khả năng của chúng con. Để không phụ công lao nuôi nấng chúng con của Ba Mẹ.
Nhờ những thử thách của "Yêu bếp" là #myshero và #gửitimthươngmến mà con đã có những dịp gửi lời yêu thương, lời cảm ơn đến người Mẹ tuyệt vời của con.
Gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn bộ các Yber và hy vọng rằng mỗi chúng ta ai đang còn Mẹ hãy thường xuyên nói Yêu Mẹ, hãy tranh thủ gặp Mẹ khi còn có thể. Bởi Mẹ chính là tất cả lẽ sống của đời ta 😍

#hạnhphúclà #thửtháchmùahè #yêubếp #ersheepkitchen

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao

#GửitimthươngmếnGửi mẹ của conChưa bao giờ con viết thư cho Mẹ cũng như chưa bao