Có khi nào thời thế dìm anh hùng không mọi người? Có lần chồng em kể với em hồi xưa

Có khi nào thời thế dìm anh hùng không mọi người? 😬
Có lần chồng em kể với em hồi xưa sang Nhật công tác, chiều đi làm về hay ra bến tàu mua một hộp Bento về ăn, ngon lắm. Mà hồi ý đi Nhật công tác hay cầm đũa ăn cơm nó là cái gì đặc biệt nên ăn lại càng thấy ngon.
Em mới hỏi chồng em là anh thích ăn cơm hộp kiểu Bento không em làm cho? Chồng em bảo "không cần đâu buổi trưa đi ăn cùng đồng nghiệp cho vui vẻ đoàn kết". Thật ra là em đang ảo tưởng cảnh chồng em mở hộp cơm ra đi khoe khắp văn phòng ý, nên em muốn làm 😆😆😆 Nghe là không cần thì em cũng hơi dỗi dỗi nhưng thấy cũng có lí mà đỡ việc nên em cũng không bày vẽ nữa.

Xong dạo này thì hàng quán đóng cửa hết, em lại hỏi chồng "em làm Bento nhé?" Nghe chồng em "uh" một cái em vui lắm, hăm hở hì hục làm cơm mọi người ạ. Chụp ảnh nọ kia, xong lại gói vào cái khăn kiểu Nhật để chồng em có cái quai xách, đồ ăn nó khỏi chạy lung tung. Dúi thêm chai tương ớt để tủ lạnh nhìn đỡ trống trải nữa.

Chồng em mấy hôm đầu khen ngon lắm ngon lắm, xong mấy hôm sau em không nhịn được hỏi thẳng luôn "thế trên văn phòng có ai nói gì không? Có ai "ghen tị" với chồng không" 😆😆😆
Thế xong chồng em bảo "chả ai ghen tị đâu vì hàng quán đóng cửa ai cũng mang cơm nhà đi ăn mà" 😌🤣 Thế là em hết ảo tưởng mọi người ạ.
Nên thôi em khoe cơm với mọi người vậy. 😬😅

Cơm hôm nay có
Cơm gà KFC nước tương, rau chân vịt dội nước sôi, đồ chua, hành muối, cà chua. Công thức hack gà thành cơm gà siêu nhanh gọn em để trong ảnh ạ. Còn ai thích đồ ăn hack và đồ ăn pha ke thì qua insta thăm em nhé.

https://instagram.com/lazyvietkitchen/

Có khi nào thời thế dìm anh hùng không mọi người? Có lần chồng em kể với em hồi xưa

Có khi nào thời thế dìm anh hùng không mọi người? Có lần chồng em kể với em hồi xưa

Có khi nào thời thế dìm anh hùng không mọi người? Có lần chồng em kể với em hồi xưa

Có khi nào thời thế dìm anh hùng không mọi người? Có lần chồng em kể với em hồi xưa