#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMến
Thương yêu gửi chàng trai tháng Chín!
…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần đầu tiên sau năm năm mẹ thấy an lòng, yên tĩnh ngủ một giấc dài….
- Trích từ bức thư thứ năm gửi con trai –
Bạn nhỏ đến với Xanh hơn bốn năm là bốn lá thư tay góp nhặt từ những cảm xúc bất chợt trong nhiều đêm, nhiều ngày, kết lại vào sinh nhật của bạn bằng bì thư đóng kín. Xanh để dành cho bạn một ngày nào đó bạn tự biết từng khoảnh khắc yêu thương, phẫn nộ, bế tắc, mâu thuẫn, yêu thương, biết ơn.. mẹ dành cho bạn!
Bạn đến với Xanh trong cuộc hôn nhân chớp nhoáng, còn chưa kịp “thưởng thức bữa tiệc gia đình” thì đã “ trắng mắt” ra bằng đại tiệc chia tay! Xanh chưa từng ân hận bởi bạn đến, nhưng Xanh nuối tiếc và xót xa khi chưa chuẩn bị tốt cho cuộc sống lại để bạn chào đời. Đơn thân chưa bao giờ dễ dàng, nhưng chính bạn là người dạy cho Xanh biết sống trách nhiệm hơn, suy nghĩ nhiều hơn, phải trưởng thành hơn, và lựa chọn cách nhìn tích cực hơn để đi tiếp con đường của mình.
Một đêm mùa thu, bạn đến với Xanh và hiện tại nhẹ nhàng êm ái đúng như thời khắc bạn cất tiếng chào đời. “từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát, không ai đem những nỗi đau ra so sánh với tình yêu” và bạn cho Xanh một tình yêu rất lớn, sự chỉnh chu của một đứa trẻ con ghi nhớ mọi thứ tốt đẹp dành cho “ bầu trời” của nó. Hai năm bạn chập chững đến trườn là hai năm thế giới bất an! Ngày đến trường của bạn ít hơn ngày nghỉ, bạn ở nhà cung mẹ phía sau cánh cửa đóng kín “hạn chế tiếp xúc người ngoài”. Thi thoảng, giữa những lần phố yên ắng, bạn lại ra chơi cùng đám trẻ hàng xóm, lại luyên thuyên không ngớt về ký ức với bạn Bin đã chuyển nhà đi đâu mất, với bạn Sang cứ “nói ngọng vầy nè, bạn Sang không chịu sửa như con gì hết”.

Tình yêu là lý do để con người sống, cho dù chưa từng có được thì cũng phải nỗ lực không ngừng để cho đi. Người lớn cho đi cứ phải suy tính thiệt hơn, được mất, đáng hay không đáng, nên hay không nên… chỉ có trẻ con cho đi vô tư đến bất ngờ. Chỉ cần mẹ ôm con là đủ, chỉ cần mẹ bên con là đủ, chỉ cần mẹ hôn là hết đau rồi… Xanh không biết chính xác từ “gia đình” quy định như thế nào, có chuẩn mực gi không? Hay phải như nào mới đúng? Xanh chỉ biết “gia đình” nhỏ của Xanh là bữa cơm đôi lúc trễ một chút, dở một chút, bị chửi vì ăn chậm hơi nhiều một chút… nhưng có một đứa luôn miệng tuyên bố “nhà mình có hai người thôi, là mẹ với con”; “mẹ nấu ăn có hơi dở một chút nhưng con thấy ngon”; “con đói cơm mẹ quá” ! Xanh đủ rồi!
Đời người, có những sự việc ngoài ý muốn, đến rất nhanh, đi rất nhanh, trong khoảng thời gian đi đi về về giữa đúng sai đó, Xanh biết được cách chia tay, chấp nhận những mảnh không hoàn hảo, đối diện với “tình yêu” trong veo của con trẻ mà học sự rộng lượng mà giữ trái tim mình còn đập, an ủi chính bản thân khi cô đơn yếu mềm. Nói với chính mình, biết đủ là đủ, biết hạnh phúc với những điều hiện tại đang có như cái cách con cười khanh khách với mình mỗi ngày.
Những bức ảnh này, Xanh lưu lại từ album “Vạn dặm từ một bước chân” dành riêng cho bạn nhỏ, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào bạn tặng Xanh năm tháng qua. Lỡ một ngày ký ức dừng lại ở mảng trắng trơn vẫn có rất nhiều điều đã được lưu lại để tô vẽ vào đó!
Xanh tin, ai cũng sẽ có cách hạnh phúc của riêng mình, có “tình yêu đặc biệt của riêng mình, theo cái cách của riêng mình.
Cám ơn “Gửi Tim Thương Mến” cho Xanh một đêm hồi tưởng, và sống lại từng khoảnh khắc đã có, yêu thương nhiều hơn “đứa nhỏ” hiện luôn nắm chặt tay Xanh mỗi ngày.
Cám ơn “Gửi Tim Thương Mến’ cho Xanh một dịp cám ơn, một dịp khoe “bạn” nhỏ của mình với thật nhiều Thương Mến…
#HạnhPhúcLà #ThửtháchMùaHè
#YêuBếp #EsheepKitchen

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần

#GửiTimThươngMếnThương yêu gửi chàng trai tháng Chín!…”trong cơn mê chiều hôm đó, lần