Hà Nội trở lạnh, lại cảm cúm thì ăn gì?

Hà Nội trở lạnh, lại cảm cúm thì ăn gì?

Cháo! Chắc chắn là cháo, cháo quẩy cháo lòng.., khỏi nhai, chỉ nuốt! 😋

Mình đi qua thấy rất nhiều người ngồi dọc vỉa hè Tạ Quang Bửu, mỗi người 1 bát cháo, 1 cái ghế đằng trước, cơ mà rồi ai cũng bưng trên tay xì xụp, không cưỡng lại được, mình quyết định ghé vào xem sao đông thế!

Trong cái thời buổi 200k một cái hôn, à nhầm, thời buổi vật giá tăng cao, bát cháo này có giá TÁM NGHÌN ĐỒNG (đã gồm cả quẩy), đúng như bác Quảng (Bphone) nói, “thật không thể tin được!” 😂🤔

Chị ngồi cạnh kể ăn ở đây mấy năm rồi, xong hỏi bác chủ: “sao chú không thêm ruốc vào ạ?” - “Cháu thông cảm, giờ mà mua ruốc tốt thì đắt quá, thêm được có 1 xíu à, mà nhắm mắt mua ruốc bẩn thì lương tâm chú không cho phép!” Ok, cộng thêm 1 điểm thanh lịch! 😎

Viết về bát cháo quẩy chắc cũng không biết tả thêm gì nữa, cháo ăn được, quẩy giòn, ngồi nhìn đường phố và nói chuyện với chủ quán cũng thú vị, ăn xong ốm mà thấy khoẻ hơn nhiều rồi, lên đường đây, cảm ơn admin duyệt bài, cảm ơn các bạn đã đọc! 😍

 

Hà Nội trở lạnh, lại cảm cúm thì ăn gì?