Hành Trình Cắm Trại Mùa Hè Của Gia Đình Yêu Bếp
Chớ âu lo để làm gì
Hè về là ta phải đi thôi
Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi
XÁCH NHAU LÊN VÀ ĐI THÔI
Mùa hè năm nay có lẽ là 1 trải nghiệm khá là mới với cả gia đình mình. Bạn lớn nhà mình năn nay chuẩn bị vào lớp 1 nên là mình muốn con có nhiều thời gian vui chơi trước khi bước vào năm học mới. Vậy và cứ cuối tuần rảnh thời tiết đẹp là cả nhà mình xách nhau lên và đi
Năm nay thay vì đi bay, ở nhà nghỉ, khách sạn, homestay thì nhà mình quyết định đi cắm trại.(ăn bờ ngủ bụi ) Thời tiết mùa hè thì khá là nóng mà các bạn nhà mình còn nhỏ nên mỗi chuyến đi như vậy mình đều phải chuẩn bị rất kỹ các đồ cần mang đi, và tất nhiên mùa hè dù đi cắm trại tự do nhưng vẫn phải chuẩn bị đủ quạt, nước để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, ăn ngủ cho các bạn nhỏ
Cắm trại thì sẽ không được đầy đủ như là ở nhà nhưng đổi lại con lại có một trải nghiệm khá là mới mẻ và có nhiều điều khám phá. Được trải nghiện những ngày không có sóng điện thoại, không ti vi mà chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chim rừng kêu, có một chiếc lều nhỏ xinh lung linh ánh đèn và 4 người chúng mình
Trộm vía các bạn nhỏ nhà mình rất là thích thú và hào hứng với mỗi chuyến đi,Tuổi thơ của con cũng đơn giản lắm,chỉ cần được vui chơi thoải mái đôi khi chỉ cần được tắm mưa,được bốc đất, được lấm lem là cũng vui lắm rồi đúng không ạ
"Moi hình anh và noi dung bài tham du Thu Thách Mùa Hè Bên Nhau
đeu thuoc ban quyen cua nhóm Yêu Bep (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị báo chí, truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn chi tiết."
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây