Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Nằm vùng group vài năm rùi nhưng giờ mình mới có bài đăng đầu tiên ạ. Mình k phải là người quá giỏi nấu nướng hay bày biện, chỉ đơn giản là thích vào bếp thôi ạ.
Có ai giống mình mỗi lần nấu ăn là sẽ chậm rãi enjoy từng công đoạn, cảm thấy thời gian trôi chậm lại k ạ, tức là lúc đó serotonin của bạn đang tiết ra đó (Dĩ nhiên những lúc mệt hay k có thgian thì mình vẫn đặt đồ ăn bên ngoài hehe).
Chồng mình cũng thích nấu nướng và hay học các công thức trên tóp tóp, nhiều khi mình thấy anh ý còn nấu ngon và kỳ công hơn mình ấy Mình thích nhất là những lúc 2 vợ chồng cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu ăn, những khoảnh khắc bình dị nhưng hết sức quý giá phải khum ạ.
Còn đây là những mâm cơm nhà do vợ chồng mình đạo diễn

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ

Hành trình nấu ăn của đôi vợ chồng trẻ