Hoài niệm về món ăn xưa

Đây từng là MỘT BỮA NO của mình - cơm trắng chan mắm mỡ.

Dạo gần đây mình lại hay hoài cổ, nhớ về những món ăn vẫn đèo đẽo theo mình mấy chục năm, không dứt. Có những món giờ không làm lại được nữa, nhưng vẫn có những món đến giờ thi thoảng mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn thấy không gì thay thế.

Không biết vì món ăn ấy vẫn ngon như thế hay vì người ăn cảm thấy bình an khi thưởng thức sau những ngày vội vã, hối hả chạy theo vòng xoáy của cuộc đời. Nhưng cũng có thể đơn giản chỉ là muốn đổi vị, tìm về những thứ vốn thân quen sau những bữa sơn hào hải vị vốn xa xỉ mà nhanh ngán hay sớm quên vị

Hoài niệm về món ăn xưa