Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Hôm trước, chia sẻ “Góc thần thánh” nhà mình được YÊU BẾP ưu ái mấy nghìn like. Đáp lại sự mến mộ đó, nay mình chia sẻ góc khác nhé. Góc này gọi là “góc thánh thần” (😀) cả nhà ạ.

Góc này là 2 in 1: Con chơi mẹ chơi 👍

Đố các bạn biết tủ trắng trong ảnh là tủ đựng gì không? (Ở trên bật mí rồi đó 🤭)
Vì tủ đặt ở khoảng không gian rộng nhất của căn nhà, nơi các con vẫy vùng thoả thích nên tủ sinh ra là để lưu trữ đồ chơi của con. Con dễ dàng lấy cất khi cần. Và để đọ độ “chịu chơi” cùng con, mẹ cũng chơi “đồ hàng” 😂.

Cả nhà thấy đồ hàng mình bày trên tủ thế nào?Xanh đỏ vàng hồng trắng tím đen - 7 sắc cầu vòng luôn. Đây là góc yêu thích thứ 2 trong nhà bởi mình được “chơi”, được thoả mãn đam mê hoa lá cành.

Mình hay decor theo 1 tông màu chủ đạo. Hoặc chỉ kết hợp màu trắng. Đây là cách decor đẹp một cách an toàn cả nhà ạ. Và mình cũng chọn tông màu theo tâm trạng và thời tiết để mọi người trong nhà cùng ngắm được thuận mắt. Nếu bạn nào đam mê giống mình nhưng lại bị người nhà không hưởng ứng thì lưu ý trong cách sắp đặt và tiết chế đồ nhé! Bành trướng sẽ bị coi là thiếu tinh tế và thiếu tâm lý đó.

Cả nhà thích “góc thánh thần” hay “góc thần thánh” nhà mình thế? Mình đếm like nhé! 😘

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi

Góc Thánh Thần 2.0: Nơi Con Chơi Mẹ Chơi