Nghệ thuật từ vỏ ốc
Đùa chút thôi nhưng đây là bộ ảnh mình làm 4 năm trước, nhân 14 năm ngày cưới, từ vỏ nghêu (hay ngao nhỉ) và các viên sỏi có ở nhà, cây khô lấy từ vườn và thêm chút màu nữa thôi. Cuộc sống gia đình giống như con sóng, lúc đánh lên đỉnh lúc chìm xuống đáy, đủ mọi cung bậc. Nhưng có thế mới càng trân trọng những lúc yên bình, sóng yên bể lặng 🙂.
Tặng các bạn ^^, nếu ngại đổ vỏ hẳn sẽ có cách giải quyết nhẹ nhàng hơn :)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây