Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

  • 673 Views
  • 0 Comments
  • 31 March, 2021
🌞 Mặt trời trong tôi
#Mattroitrongtoi
#Yeubep

CON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA MẸ

Đây không chỉ là bài dự thi, đây còn là chia sẻ của mình cho mọi người. Mình muốn những ai đọc hết bài viết này, xem hết những tấm ảnh này đều có thể nhen nhóm trong mình một niềm tin, một niềm hy vọng, lạc quan hơn, yêu cuộc sống này hơn

Mình là một người Mẹ 34 tuổi, người Mẹ vốn yếu đuối của Bạn Nhỏ trong hình. Đối với mình Bạn Nhỏ là một chiến binh, một đóa hoa Hướng Dương luôn cố gắng vươn mình về phía mặt trời để đón nắng. Bạn Nhỏ mang trong mình căn bệnh Ung thư máu...

Có lẽ từ trong cuộc đời mình, mình luôn là một người không may mắn. Từ nhỏ đến lớn những gì tốt đẹp mình cố gắng có được hay sắp có được đều vì một lí do nào đó mà không thể nắm trong tay. Và Bạn Nhỏ vốn dĩ là món quà tốt đẹp nhất mình có được, lúc biết Bạn Nhỏ tồn tại trong mình, mình đã tin là như thế

Bạn Nhỏ sinh ra, có lẽ cũng như mình, Bạn không hề may mắn. Mình là một giáo viên hợp đồng lương chỉ vừa xăng xe cơm nước, Ba Bạn Nhỏ lại là người đam mê cờ bạc, cá độ đá banh đến mức lừa lấy sổ tiết kiệm mình làm cho Bạn Nhỏ, rồi bán luôn nhà, lấy luôn sổ lương của Nội để vay trả nợ. Hơn thế anh ta còn là người vũ phu đánh đập vợ, thế nên sau bao năm chịu đựng mình đã quyết định ra đi, đưa Bạn Nhỏ rời xa con người ấy để về sống với Ngoại. Từ đó đến nay, người Ba ấy chưa hề góp sức nuôi Bạn Nhỏ 1 ngày nào

Bạn Nhỏ như bông hoa, được Mẹ, được Ngoại chở che, yêu chiều, bởi có lẽ, so với nhiều người Bạn là đứa trẻ thiệt thòi nhiều. Cứ ngỡ như thế là đã đủ rồi không ngờ vào một ngày nắng đổ lửa tháng 7, lúc Bạn Nhỏ 7 tuổi, tai ương ập đến, sét đánh ngang tai khi Bác sĩ báo rằng Bạn Nhỏ của mình bị Ung thư máu. Lúc đó mình đã hét lên rằng: Ông Trời ơi, sao lại quá bất công với con, với con của con đến thế. Những khổ đau, thiệt thòi con chịu vẫn chưa đủ hay sao, tại sao lại bắt con gái con phải chịu đựng thêm căn bệnh hiểm nghèo ấy...

Sau đó là chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh, 2 ảnh đầu là trước lúc khám và trong lúc chờ lấy tủy kiểm tra. Bạn Nhỏ của mình vẫn luôn nở nụ cười như thế. Đôi lúc sợ quá Bạn quay qua hỏi mình: Mẹ ơi, hồi còn nhỏ Mẹ cũng bị bệnh như Con à? Mẹ cũng bị chọc tủy à? Có đau không Mẹ?. Đối mặt với những câu hỏi ngây thơ của Bạn, mình chỉ biết nén nước mắt lại, trả lời ậm ừ cho qua...

Rồi sau đó là quá trình điều trị Hóa chất, Bạn phải trải qua 4 đợt Hóa trị, mỗi ngày bạn bị gọi dậy sớm để lấy 5, 7 ống máu. Trên người bạn chi chít vết tiêm,vết truyền, vết bể ven... Rồi Bạn sốt, Bạn co giật, Bạn mê sảng và Bạn rụng tóc. Quãng thời gian đó nó như dài đằng đẵng, ngày nào Bạn cũng nhìn ra cửa sổ phòng bệnh và hỏi: Mẹ ơi, khi mô thì con mới được về nhà?

Và cứ thế Bạn quen dần với cuộc sống ở Viện, Bạn bắt đầu làm quen với các bạn nhỏ trong phòng, Bạn tham gia thi vẽ tranh và được triển lãm 2 bức ở Viện, Bạn gia nhập đội Văn nghệ và biểu diễn trong ngày hội Hoa Hướng Dương cùng Cô Lê Cát Trọng Lý, bạn được thu âm bài hát Mẹ yêu ơi để tặng các Mẹ trong bệnh viện này. Bạn vẫn cố gắng hết mình cho những đam mê của Bạn, dù mỗi ngày vẫn bị tiêm, truyền Hóa chất, dù Bạn có mệt đến bỏ cơm thì hôm sau Bạn vẫn mỉm cười tham gia các hoạt động ấy. Bạn Nhỏ xứng đáng được gọi là Chiến binh phải không các YBer

Sau 4 đợt hóa trị, Bạn vẫn tiếp tục cuộc sống học sinh của mình, hàng ngày lên lớp học, tham gia hát múa các chương trình Văn nghệ của trường, tham gia CLB Võ Karate, đi thi đấu các Tỉnh và giật được 3 HCĐ. Đó là niềm an ủi, động viên và khích lệ cả mình cả Bạn Nhỏ. Từ đó Bạn cũng truyền cho mình cảm hứng vào Bếp, tìm tòi, học hỏi làm các loại bánh mà Bạn Nhỏ thích ăn. Bạn biết đấy, chất lượng đồ ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất lớn. Nếu đồ ăn không đảm bảo thì cơ thể mình sẽ phải chịu hậu quả rất lớn. Vì thế, chỉ cần Bạn Nhỏ bảo thích ăn gì mình sẽ học cách làm món đó cho Bạn, chính tay mình lựa chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến sẽ yên tâm hơn đúng không các YBer

Chúng mình đã có một thương hiệu riêng, CiNi là tên tối giản từ tên Chi của Bạn Nhỏ và tên Nhiên của em bé mình sinh với chồng sau này. Bạn Nhỏ luôn thích thú và ăn hết các món ăn, món bánh mà mình làm ra. Điều đó thật là hạnh phúc

Giờ đây, mỗi tháng Bạn Nhỏ vẫn đi Viện thăm khám và điều trị. Tế bào ung thư tuy vẫn còn nhưng ở mức thấp cho phép bạn uống thuốc hàng tháng ở nhà để điều trị. Bạn vẫn luôn tươi cười hàng ngày, vẫn tham gia các hoạt động mà Bạn yêu thích và cố gắng vì nó. Mình vẫn luôn cầu nguyện rằng, nếu cuộc đời mình có điều May mắn mà mình chưa dùng đến, thì mình xin gom góp tất cả măm mắn đó cho Bạn Nhỏ, để đến một ngày nào đó, Bạn Nhỏ, đóa hoa Hướng dương của mình sẽ khỏi bệnh hoàn toàn

Vì thế, các bạn ạ. Khi cuộc sống tạt cho mình một gáo nước lạnh, hãy tự nhủ rằng mình đỡ phí thời gian giặt áo quần 😁😁😁. Vốn dĩ là cô bé yếu đuối hay khóc nhè như Bạn Nhỏ đã vượt qua được những đau đớn về thể xác và cả tâm hồn, thì những người lớn như chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn để đương đầu, để làm chỗ dựa khi các Bạn Nhỏ cần, đúng không ạ

Hãy Yêu Bếp, hãy tự làm cho mình những món ngon đảm bảo chất lượng để sức khỏe của mình, của gia đình luôn tốt nhé YBer
#MySHEro #thuthachthang3 #EsheepKitchen #thehebinhdang #WD2021

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

🌞 Mặt trời trong tôi#Mattroitrongtoi#YeubepCON LÀ ĐÓA HOA HƯỚNG DƯƠNG BÉ NHỎ CỦA

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp MÌNH CŨNG LÀ MẶT TRỜI“Mặt trời của bắp thì nằm trên

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp MÌNH CŨNG LÀ MẶT TRỜI“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồiMặt trời của mẹ em nằm trên lưng”Tình ...

Công thức nấu ăn
icon01
Mắm Tép Miền Tây "VỊ MẮM QUÊ, ĂN ĐỂ TRỞ VỀ..."Đã nhiều năm sống xa nhà, nếm đủ các

Mắm Tép Miền Tây "VỊ MẮM QUÊ, ĂN ĐỂ TRỞ VỀ..."Đã nhiều năm sống xa nhà, nếm đủ các hương vị, thử đủ các món ngon trên th ...

Công thức nấu ăn
icon01
Mời nhóm món cá hồi muối siêu đơn giản của mình:* Cá hồi rửa sạch, thấm khô* Hỗn hợp:

Mời nhóm món cá hồi muối siêu đơn giản của mình:* Cá hồi rửa sạch, thấm khô* Hỗn hợp: Muối (hạt to) + Đường + Hạt tiêu + ...

Công thức nấu ăn
icon01
🥭Cheesecake Xoài🥭 Hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà món cheesecake xoài không cần

🥭Cheesecake Xoài🥭 Hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà món cheesecake xoài không cần lò nướng, siu béo mịn, tràn ngập vị ...

Công thức nấu ăn
icon01
Em chia sẻ với mọi ng cách làm muffin chuối, hạnh nhân, chocochip với nồi chiên k dầu

Em chia sẻ với mọi ng cách làm muffin chuối, hạnh nhân, chocochip với nồi chiên k dầu nhé Đây là công thức tham khảo của ...

Công thức nấu ăn
icon01
Xôi củ tím đồ theo lối quê nội. Ngày nhỏ, lâu lâu có dịp được bố mẹ cho ngồi sau xe

Xôi củ tím đồ theo lối quê nội. Ngày nhỏ, lâu lâu có dịp được bố mẹ cho ngồi sau xe đạp đèo về quê ăn cỗ thì ui giời vui ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ