#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếp
Bạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”
Hai năm trước, sau khi tạm dừng công việc mà mình đã từng mất 5 năm theo học và hơn 2 năm làm nghề. Mọi người vẫn hay hỏi mình là: “Tại sao lại nghỉ?... Đến giờ mình cũng không biết phải trả lời thế nào. Ờ, thì chắc là tao hết duyên với nghề rồi, chỉ là đến một ngày đẹp trời tao nhận ra là tao không thể tiếp tục đi xa được với nghề, vậy nên tao sẽ dừng nó lại sớm, trước khi nó quá muộn, để thử đi tìm những trải nghiệm khác xem sao thôi. Wow, quả là một quyết định thật táo bạo. Vậy á, tao thì chả nghĩ gì nhiều, không làm việc này tao sẽ làm việc khác, lo gì…” Thế nhưng, đấy chỉ là những câu nói mình rất mạnh dạn tuyên bố sau khi rời công ty thôi mọi người ạ! Ra ngoài làm một người tự do, thì nó cũng không dễ dàng đến thế, đôi khi vẫn phải làm nghề để kiếm chút tiền, nhưng từ sau những lần như thế, mình mới đưa ra được một quyết định thực sự đó là dừng hẳn. Cơ duyên thế nào mình lại bén duyên với bộ môn thêu thùa, thủ công rồi chọn nó làm công việc gắn bó với mình đến giờ.
Trước đây, làm đồ thủ công, handmade là một trong những sở thích của mình, nhưng ngày còn đi làm thì hầu hết không có đủ thời gian để miệt mài với nó, đến lúc nghỉ hẳn rồi mới bắt đầu khai thác nó được, cộng với đã từng học thêu khi còn học nghề cấp 2 và sự tự tin dám thử nên là mình đã có những hướng đi mới như vậy đó. Mình bắt đầu tìm hiểu về thêu nhiều hơn, xem Youtube hướng dẫn, Pinterest,… thấy gì hay sẽ lưu lại để tham khảo và thử làm để ôn luyện, làm được gì sẽ chia sẻ lại trên page, để mọi người có thể mua sắm đồ của mình làm tại đó. Những ngày đầu, sản phẩm còn khá là vụng về, đến nay tay nghề của mình đã khác hơn hẳn, mình không phải dè chừng với những mẫu thêu khó nữa. Mất gần năm trời cứ ngồi ở phòng trọ lọ mọ như vậy, cho đến cuối năm 2020 mình mới quyết tâm để tìm và thuê được một căn tập thể đúng như ước nguyện để phục vụ riêng cho công việc và cái nữa là mình được có cảm giác mỗi ngày đều được đi làm.
Mọi người cũng hay hỏi mình: “Cứ làm việc một mình hoài mà không thấy chán à?” Bản thân mình lại khá thích trạng thái được làm việc một mình như vậy, đặc biệt là lúc thêu, có những lúc mình cảm thấy đó là thư giãn chứ không phải công việc, ngồi trong cái không gian mình yêu thích như vậy, mình còn đang tận hưởng nó, chưa kịp nghĩ tới việc chán ấy. Mà trước đây, câu cửa miệng của mình luôn là “ Chán thế, mai lại phải đi làm…”. Thi thoảng, tại nơi làm việc, mình sẽ được đón tiếp những vị khách lạ, có thể họ ở gần hoặc xa, mình chưa hề gặp họ nhưng họ lại biết mình, họ sẽ mang đến cho mình những bất ngờ, những câu chuyện, cũng như nguồn thu nhập, mình rất thích điều đó. Lâu lâu thì, chị em thêu thùa của mình lại tụ tập với nhau, vừa thêu vừa uống trà và tán chuyện. Lâu hơn nữa mình sẽ tham gia các hoạt động được tổ chức bên ngoài như hội chợ, tại đây mình còn có rất là nhiều đồng nghiệp khác, chứ không phải một mình mình nữa, đến hẹn lại lên chúng mình gặp nhau, cùng buôn đủ thứ chuyện, rồi mỗi người một góc đứng bán hàng cả ngày đến mệt lử mà sung sướng, rồi còn được gặp trực tiếp khách hàng, trò chuyện với họ, có nhiều khách tới gian hàng của mình mà không kìm lòng được cứ mua đồ là mình lại vui phải biết. Thế đấy, những niềm vui nho nhỏ trong công việc của mình nó chỉ là những điều đơn giản như vậy thôi.
Nếu được hỏi: “Công việc hiện tại có mang lại cho mình nhiều tiền? Không đâu.” Nó chỉ giúp cho mình đủ chi tiêu những thứ cơ bản nhất trong sinh hoạt hàng ngày thôi, nhiều lúc còn khá khó khăn ấy. Thế nhưng mình vẫn chọn nó, vì ở công việc này mình thấy mình được là chính mình, được làm mọi thứ với đúng tâm hồn của mình, không gò bó, không căng thẳng, làm cái gì mình thích và sáng tạo hết mình mới nó, không ngại công tìm tòi và học hỏi. Mình thấy đây đang là lúc mình cảm thấy yêu đời nhất từ trước đến giờ, mình hài lòng với nó.
Biết đến Yêu Bếp và cuộc thi hơi muộn, nhưng mong mình vẫn còn cơ hội để kịp chia sẻ với mọi người về câu chuyện của mình.
Chúc các bạn đều sẽ có một công việc như mình mong muốn, còn nếu thực sự chưa được như vậy thì tại sao không thử cho mình một trải nghiệm mới nhỉ
#mySHEro #ThửTháchTháng3 #EsheepKitchen #Thếhệbìnhđẳng #IWD2021

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm

#MặtTrờiTrongTôi #YêuBếpBạn lựa chọn “được đi làm” hay “lại phải đi làm”Hai năm