Yêu Bếp BẾN ĐỖ CỦA ĐAM MÊ – TRANH HOA TỪ ĐẤT SÉT
#YêuBếp
BẾN ĐỖ CỦA ĐAM MÊ – TRANH HOA TỪ ĐẤT SÉT
Chào cả nhà YÊU BẾP ạ!
Bài viết trước của mình đã vô tình làm không ít người phải sụt sùi khóc! Bài viết này mình chia sẻ chỉ có niềm vui thôi! Bởi vì bản chất của mình là một người sống lạc quan và luôn hướng về điều tốt đẹp!
Con đường sự nghiệp của mình chông chênh lắm! Mình đã từ bỏ công việc văn phòng để đi học cắm hoa và bán hoa tươi. Nhưng hoa tươi thì nhanh tàn thấy tiếc lắm. Mình lại mày mò đi học làm hoa giấy. Mình thật sự yêu và say mê những bông hoa làm từ giấy lắm, nó như thể dòng máu chảy trong người. Cứ ngày ngày ngồi mày mò, tìm tòi, làm thử chắc cũng vài chục loại hoa! Bông hoa nào cũng yêu! Rồi mình truyền dạy kiến thức đã học được cho không biết bao nhiêu học viên cũng mê môn nghệ thuật này!
Cho tới một ngày mình lại đi học làm hoa bằng đất sét, rồi lại học vẽ tranh, rồi kết hợp đính hoa làm được lên tranh. Cảm giác lúc ấy nó phấn khởi ghê lắm! Giống như mình bắt mạch được suối nguồn cảm hứng vậy! Mình có thể ngồi hàng giờ để tự tìm tòi học vẽ, rồi lại ngồi hàng giờ để nặn từng bông hoa, rồi lại dùng nhiều giờ liền để kết hoa lên tranh! Tất cả cứ như liền mạch với nhau mà mình không tự dứt ra được, mê như điếu đổ là có thật cả nhà ạ! Chỉ là đam mê của mình quá ư là lành mạnh thôi nè!
Bên dưới là một trong những tác phẩm của mình đã làm! Nền tranh mình vẽ bằng màu sơn dầu trên canvas, hoa được mình nặn từ đất sét Nhật, đất sét Thái và đất sét Việt ! Tất cả các loại đất chỉ có một màu trắng tinh tươm thôi. Còn việc nhàu nắn ra hoa màu gì chính là cảm nhận và sáng tạo của người làm hoa. Mỗi bông hoa sau khi làm ra cũng được mình tô thêm màu sơn dầu để màu tươi thật lâu. Sau khi thành phẩm mình đặt vào khung kính để bảo vệ tránh bụi và tránh va đập. Cả hoa và tranh như chứa đựng cả tâm tình của người làm ra nó và đều có thể lưu giữ được rất lâu, khoản trên 10 năm lận ạ!
Mỗi lần ngắm chúng cứ như có một dòng suối mát tưới vào tâm hồn của mình vậy! Yêu thương không biết nói sao cho hết! Có thể đây thật sự là BẾN ĐỖ NGHỀ NGHIỆP dành cho mình! Vừa giúp mình kiếm thêm thu nhập, vừa quên đi bệnh tật, lại có thể làm đẹp cho đời, tô thêm sắc màu cho cuộc sống! Còn hạnh phúc nào tuyệt vời hơn thế nữa!
Vậy nên, hãy cứ đam mê và cháy hết mình với nó! Đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ thành công thôi mà!
Cùng kể cho mình nghe đam mê của bạn nhé!
Trân trọng cảm ơn YÊU BẾP đã tạo ra cuộc thi vô cùng ý nghĩa ạ! Mỗi bài dự thi như một nguồn động lực giúp cho mình có niềm tin sống tốt hơn!
#mySHEro
#ThửTháchTháng3
#EsheepKitchen
#Thếhệbìnhđẳng
#IWD2021
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây