Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ cháu vô cùng tự hào mà vỗ ngực rằng “ nhà tôi ba đời làm bánh đa, đến đời tôi bỏ nghề😂😂😂”. Nhưng mẹ cháu có niềm đam mê bất tận với việc ăn bánh đa.
Phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Thôi thì bắt đầu từ bà ngoại cháu đi. Bà ngoại cháu làm bánh đa và giao khắp cái Đông Triều đấy. Và ai là người được giao nhiệm vụ cao cả ấy. Đó chính là mẹ cháu. Là mẹ cháu đấy. Thế là mọi người hay gọi mẹ cháu là “ cô bé giao mì”, còn mẹ cháu thì lại tự xưng là “ ái nữ nhà đại gia mì gạo ở Đông Triều” hay “ con gái bà trùm mì gạo”. Chắc ai cũng đang thắc mắc là tại sao cháu lại gọi là mì mà không phải bánh đa nhỉ. Vì mỗi nơi có một cách gọi tên riêng ạ. Quê mẹ cháu gọi bánh đa là mì gạo hay mì tươi.
Bố cháu có một thú vui tao nhã là trêu cho mẹ cháu tức điên lên cho vui cửa vui nhà. Bố cháu hay bảo mẹ cháu là “ con gái bà trùm mì gạo chỉ biết ăn bánh đa ngoài hàng mà không có biết nấu à”. Thế là mẹ cháu nấu ngay món “ bánh đa cua Hải Phòng “ cho bố cháu sáng mắt ra😌😌😌. Theo như những gì mẹ cháu biện bạch là “ Mẹ cháu được cái là biết ăn nên cũng biết nấu nhưng mỗi tội lười🥴🥴🥴”.

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N

Mẹ Cháu Vô Cùng Tự Hào Mà Vỗ Ngực Rằng “ Nhà Tôi Ba Đời Làm Bánh Đa, Đến Đời Tôi Bỏ N