Sống Xanh Tại Rừng: Bí Quyết Xử Lý Rác Và Tái Chế
Nhân dịp vừa mới đọc xong bài viết về chủ đề sống xanh trên Yêu Bếp thì tự nhiên mình muốn chia sẻ cuộc sống xanh của mình trong vài tháng qua
Nói vài tháng qua là vì mình vừa rời phố lên rừng ở gần đây thôi và cũng bắt đầu cố gắng sống xanh nhất có thể
Ban đầu thấy hơi lích kích, rắc rối và rất là cực. Tại sao không gom cái xoẹt và quăng cái rẹt là xong. Nhưng khi vô nếp rồi thì quen - nhanh và dễ lắm.
Đầu tiên là phân loại rác. Ở giữa rừng giải quyết vấn đề rác thải rất nan giải. Trước khi mình đến, ở đây mọi người xử lý rác bằng ba cách: một là đào hố chôn lấp, hai là đốt tất tần tật, ba là gom gom bao to rồi chở đi ra chợ để quăng
Sau khi mình lên đây thì mình dần dần tìm cách tự xử lý rác đúng kiểu ông bà ta ngày xưa luôn (cái thời chưa có xe rác í)
Bây giờ thì mọi người lên đây hay hỏi: thùng rác ở đâu. Mình bật cười: dạ ở đây k có thùng rác, bên mình phân loại rác và xử lý ngay. Nói thẳng ra, ở đây hầu như chỉ có 10% đồ sau khi bỏ đi được cho là rác. Còn lại đều tái chế-tái sử dụng để kéo dài vòng đời của 1 món rác thải ra. Mình hy vọng các bạn đọc được sẽ có được 1 ít lượm lặt cho riêng mình để áp dụng ở chốn đô thị
- Thực phẩm:
+ Dầu ăn thừa mình cho vào 1 bình miệng rộng, giấy dơ mình xé ra nhét cho đầy ngập bình. Món này làm mồi nhóm lửa rất bén nha
+ Đồ ăn dư thừa (đã nấu chín) để dành làm thức ăn cho động vật
+ 1 số nguyên liệu thừa khi sơ chế rau củ quả thì dùng để ủ enzym bồ hòn (trái cây chua và có mùi thơm như cam-chanh-dứa...). Số còn lại mình ủ rác (ủ cả làm đất lẫn làm nước). Các bạn ở đô thị có thể dùng cách này để hạn chế rác thải sinh hoạt ra môi trường, nhất là đồ ăn thừa không biết xử lý sao
+ Rất nhiều thứ có thể dùng làm phân bón như: nước vo gạo mình gom 2-3 ngày cho đầy bình, lên men rồi tưới cây; vỏ trứng bón gốc cây rất tốt; bã trà/ cà phê dùng phủ lên mặt đất giữ ẩm; sữa thừa/ đồ ăn thiu... dùng pha loãng tưới cây, thuốc hết hạn sử dụng mình bỏ vô mỗi gốc cây 1 viên như kiểu phân tan chậm í
+ Các loại có tinh dầu (vỏ cam chanh bưởi, cọng sả, hoa rụng...) mình dùng đốt nến thơm thư giãn hoặc nấu nước tắm. Bạn có thể gom dần bằng cách bỏ trong hộp trữ ngăn mát tủ lạnh rồi đủ số lượng mình sẽ nấu 1 nồi mập rồi chiết vô chai dùng dần
- Các loại hạt cây lâu năm (mít, xoài, táo...) mình bao đất lại vo viên làm bom hạt giống để đi quăng/ rải chờ ngày nảy mầm lên cây, phủ xanh được bao nhiêu hay bấy nhiêu
- Tái chế vật dụng:
+ Vỏ chai nhựa làm chậu trồng cây
+ Vỏ chai thuỷ tinh làm lọ hoa
+ Quần áo cũ may lại làm túi xách hoặc phân loại và đem tặng những người phù hợp
+ Đồ nào bị bể vỡ mẻ nứt... làm chậu trồng sen đá rất lãng mạn
+ Nguyên liệu đốt lửa: hầu như mình đi lượm là chính (cành rụng, lá rụng, trái thông khô...), hiếm hoi lắm mới dùng than và bếp ga
Mình hy vọng các bạn đọc được sẽ có được 1 ít lượm lặt cho riêng mình để áp dụng ở chốn đô thị. Chi tiết mình ghi rõ ở từng hình nha
#YêuBếpXanh: Sống Xanh Cho Trái Đất Khoẻ
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây