Mồng Hai Tết Mẹ...Từ Ngày Lấy Chồng Xa Nhà 80 Cây Số, Ít Khi Được Đón Gia
Từ ngày lấy chồng xa nhà 80 cây số, ít khi được đón giao thừa với bố mẹ nữa mà thành lệ mồng 2 mới về. Thực ra không cần Tết mà cứ lúc nào về với mẹ là cũng thấy vui hơn Tết luôn. 🥰
Năm nào về Tết ngoại em cũng chỉ quanh quẩn ở nhà mà chưa kịp thấy đủ đã đến lúc phải đi. Về với bố mẹ, sướng nhất là cỗ bàn dọn sẵn, bát đũa thì cực ít, còn chẳng có cái đĩa nào luôn 😁 nên rửa bát vô cùng nhàn.
Năm nay về mát mắt vì vườn chuối của bố. Nó vốn là vườn rau nhưng từ đầu năm bố mẹ bận ra thành phố trông cháu dài ngày nên mới trồng chuối cho đỡ khô đất, nắng nhà. Thế là giữa lòng thị xã có vườn chuối xanh mướt, tàu chuối to như cái chiếu con luôn 🤣🤣. Sẵn lá chuối mang lót mâm lá, gói mọc, gói xôi... thật tiện. Giá mà còn bé là chui ngay ra gốc chuối chơi đồ hàng rồi đấy. Nhưng giờ lớn nên biết chụp ảnh cất làm kỉ niệm 😁😁.
Chỉ mong "Mảnh vườn ấy cây mỗi ngày mỗi xanh nhưng bố mẹ thì luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an".
Cũng nhân dịp đầu xuân Nhân Dần, chúc các gia đình YBer vạn sự như ý, bếp luôn đỏ lửa và nhiều niềm vui. 😍😍
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây