Mùng 1 Háo Hức Đi Ăn Sushi Hokkaido Sachi Nhưng Chỉ Rước Bực Tức Vào Người 🙂

Mùng 1 háo hức đi ăn Sushi Hokkaido Sachi nhưng chỉ rước Bực Tức vào người 🙂

Mình đặt bàn 19:30 nhưng được nhân viên gọi điện đẩy xuống 20:45 do khách đông, ok mình chấp nhận.
Tới quán gửi xe thì bảo vệ hỏi “cháu là nhân viên ak?” Ủa gì vậy🙂 thấy điềm rồi
Vào lấy bàn thì nhân viên tiếp tục yc mình chờ để sắp chỗ, 21h lên được bàn và mình bắt đầu order.

21h40 món sushi đầu tiên được mang lên, rồi 5p sau có 1nv ra hỏi “22h bếp bên e đóng order, ac muốn gọi thêm gì ko ak?”
Cả lũ ngơ ngác vì những món gọi kia còn chưa ra hết, mới được 1 món đã hỏi gọi gì nữa, nào biết đường nào mà ước chừng gọi tiếp? Nhưng rồi mình cũng gọi thêm cơm lươn, súp miso, hoa quả & kem tráng miệng.
Các món cứ thi nhau ra chậm, 5-10p mới được 1 món. Ko hiểu cuối ngày rồi, khách vãn rồi mà sao còn chậm như thế?
Tới 22h15 khi chờ mãi vẫn ko thấy món lên tiếp, mình mới gọi hỏi nhân viên thì nhân viên mới đi check đồ và báo lại là “những món late order đó chưa được order!”
Uả alo, tại sao chưa được order?? Giục ngta rối rít order thêm đi xong giờ kêu là chưa tiếp nhận order?? Mà nhà hàng ở đây order bằng viết tay (ko có tag menu, ko có giấy tích) thì mình k hiểu là tờ giấy đấy nó bay đi đâu rồi mà ko được order 🙂
Ok, bực 5 phần. Mình kêu lên nốt đồ lúc đầu cho a đi. Nv lại đi check xong lại quay lại báo “món salad cá hồi a gọi giờ cuối ngày rau ko được chất lượng nữa, nên bên e xl ko lên được” 🙂
Ơ cayyyy, éo hiểu là ko chất lượng hay là quên ko làm.
1 sự rất THIẾU CHUYÊN NGHIỆP!
Mình tức quá kêu thanh toán đi, đến khi thanh toán thì bill cũng bị x2 lần 1 số món và có thêm món k gọi 🙂 mà tên bill với Menu như shjt, đọc chả hiểu mẹ gì 🙂

ÔI MẸ ƠIIIIIII, đi ăn mà ôm cực TỨC. Ăn còn ko được no, như kiểu mới tráng miệng đã bị đứng lên đi về 🙂

KO BIẾT CÓ LẦN SAU KO NHƯNG HTAI LÀ XIN CHƯA QUAY LẠI AK

Lúc đầu thấy quản lý người nhật, cả nhân viên toàn trong nam ra, tưởng ê kíp cứng cựa ra đây gánh team nhân dịp khai trương, cả lũ còn khen chắc chuyên nghiệp lắm 🤣

Phục vụ (-)
Điều hoà (-) (kêu lạnh, tăng nhiệt độ thì ko, vẫn chết rét)
Thời gian lên món (-)
Check bill (-)
Gửi xe (-) nốt (nhà hàng sang chảnh nhưng bắt trả tiền gửi xe)

Ps: thử up 1 cái ảnh menu xem mng có hiểu là các món gì ko 🧐
#sushihokkaidosachi