[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]

Xin chào mọi người,

Mình xin tự giới thiệu, mình là Cúc và là bà mẹ một con nhưng vẫn còn mơ mộng, vẫn thích chơi búp bê, đồ hàng. Ngày nhỏ mình và lũ trẻ hàng xóm vẫn trốn bố mẹ ngủ trưa để ra vườn nhặt lá khô để nấu cơm, nồi nấu cơm thì lấy trộm ống bơ đong gạo, nấu xong lại hì hục cọ rửa để xóa sạch bằng chứng nhưng vẫn không qua được mắt mẹ và rồi lại bị ăn đòn. Thỉnh thoảng cũng vẫn bị ăn đòn vì tội nghịch bẩn, đi theo mấy anh chị lớn ra đồng bắt cua rồi mang đất về nặn bánh bắt chước theo bộ phim của Nhật về cô thợ làm bánh Asuka. Dù có nhiều kinh nghiệm chơi đồ hàng, nấu ăn nhưng nó khác xa với khi bạn vào bếp nấu ăn thực sự cho cả nhà. Năm mình 14 tuổi, lần đầu tiên mình nấu là món rau mồng tơi nấu mẻ (mình thích ăn món đó) học theo cách nấu của ông nội, lúc nêm nếm gia vị sao mà run thế cơ chứ, thật sự là tim đập thình thịch, may sao khi cả nhà ăn cũng bảo ngon thế là mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cả bữa ăn chỉ len lén nhìn xem mọi người ăn có hào hứng không, đến giờ mình vẫn nhớ mãi cảm giác lo lắng, hồi hộp đó. Hạnh phúc với mình thật đơn giản là nấu ăn và được nhìn thấy mọi người ăn ngon miệng.

Gia đình mình có ba thế hệ sống chung với nhau, ông bà nội, bố mẹ, và chị em mình. Có lẽ mình sống chung với ông bà nhiều nên mình cũng bị ảnh hưởng chút chút kiểu nấu ăn từ ông bà. Ông nội thích nấu kiểu nhà có gì dùng nấy món sở trường của ông là rau mồng tơi nấu mẻ mình rất thích, bà thì lại kỹ tính bắt buộc phải chuẩn chỉnh, mỗi lần đến giỗ hay tết chắc bà ốm vì lo lắng làm mâm cơm cúng mất. Mình cảm thấy mình có chút xuề xòa của ông rồi lại cũng đôi khi kỹ tính như bà nên nấu ăn với mình thật vui chứ nó không ép buộc mình phải theo khuôn mẫu nào cả. Không chỉ có nấu nướng mà ông cũng dạy cho mình tình yêu cây cỏ, ông trồng nhiều loại cây gia vị, cây hoa không chỉ đẹp mà còn là những cây thuốc nam, cây na, cây nhãn, cây khế sai trĩu trịt. Thiên đường của ông nội cái gì cũng có từ quả chanh, nhánh gừng, củ nghệ, nấu gì thiếu chút gia vị thì chỉ cần đi ra vườn là có hết. Ngẫu hứng kho cá mà không có quả ớt thì hái lá ớt kho, thế cũng ngon làm sao, ăn lá ớt ngon hơn ăn cá mất.

Sinh lão bệnh tử là quy luật con người không ai tránh khỏi, sau một thời gian ông bị bệnh và rồi ông đi mãi cùng mảnh vườn nhỏ. Ông và mảnh vườn mãi là một phần kỷ niệm đẹp đẽ, là nơi nhìn từ khung cửa sổ giường ngủ của mình nhìn ra, nơi để mình chôn giấu những nỗi niềm tâm sự của cái thuở ẩm ương. Mọi người vẫn nói cây cỏ cũng có linh hồn, không biết có phải thế không mà từ ngày ông mất, chúng cũng cứ lụi dần, giàn hoa móng rồng thơm ngào ngạt, cổng hoa giấy mà bao người đi qua nhà mình cũng phải nhìn vào mê mệt thế mà cũng đi theo ông. Có những kỷ niệm đẹp đẽ luôn sống mãi trong tâm trí mỗi chúng ta như vậy.

Giờ lớn rồi có gia đình và sống xa quê nên cũng không mấy khi được về nhà, hôm trước mình về quê rảnh lại mang cái áo len đan dở ra làm tiếp mà len rối quá bà nội lại giúp mình ngồi cuốn len. Bỗng mình nhớ ông, nhớ hình ảnh những ngày đông ông cuộn len giúp để bà đan áo, hai ông bà vừa làm vừa nói chuyện, vẫn những câu chuyện ông nói gà bà nói vịt. Bởi vì tai bà thì nghễnh ngãng, ông đã nói to cho bà nghe nhưng vẫn câu được câu chăng, ông chán quá nói nhỏ ‘’Đồ điếc’’ bà bỗng dưng nghe ra, trả lời “Tôi làm gì có tiếc, có tôi cho chúng nó hết’’.

Nếu ai còn người thân bên cạnh thì hãy yêu thương nhau nhiều hơn nhé!

#MượnBếpYêuMình

#HeForSheAtHome

#ThửTháchTháng5

#YêuBếp

#EsheepKitchen

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là

[MƯỢN BẾP ĐỂ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN]Xin chào mọi người,Mình xin tự giới thiệu, mình là