Nhật kí ăn dặm của Win - Mượn bếp yêu con
Em chào cả nhà ạ!
Ngày hôm nay em xin kể với cả nhà về “Nhật kí ăn dặm” của con trai em ạ.
Đầu tiên cho phép em giới thiệu con trai em chút, con trai em lên là Win, sinh vào tháng 12/2018, lúc mới sinh bé nặng 4,3kg và là con đầu của vợ chồng em, do đứa đầu em chưa có kinh nghiệm nên bồi bổ vợ em hơi quá, chỉ thương cho vợ em vì bé lớn quá nên phải sinh mổ. lần đầu tiên làm cha làm mẹ quả thật rất bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng vợ chồng em luôn cố gắng để cho con được chăm sóc và phát triển một cách tốt nhất.
Rồi khi con trai em được 6 tháng tuổi là lúc mà vợ chồng em quyết định cho con ăn dặm theo lời khuyên của các bác sĩ, con trai bước sang một giai đoạn phát triển mới đồng nghĩa với việc vợ chồng em phải học hỏi thêm những cái mới, những câu hỏi như phải cho con ăn dặm như thế nào? Khẩu phần ăn ra sao? Cách nấu như thế nào? cứ luẩn quẩn trong đầu và rồi vợ chồng em quyết định tìm hiểu và tham gia vào các hội nhóm dạy trẻ cách ăn dặm để học hỏi từ các Mom đi trước. Khi đã được tư vấn, truyền đạt kinh nghiệm và cảm thấy tự tin hơn thì vợ chồng em quyết định nấu cháo rây cho con ăn thử, kết quả lần đầu tiên thất bại hoàn toàn cả nhà ạ, bé ngậm một chút rồi lại nhả ra. Quyết tâm không từ bỏ, vợ chồng em lại tiếp tục nấu những ngày sau đó, rồi phải đến lần thứ 5 thì mới có tín hiệu khả quan, bé đã bắt đầu ngậm và nuốt cháo, tuy ăn không được nhiều nhưng thấy bé ăn được vậy em cũng cảm thấy ấm lòng và lại càng có thêm động lực trong công cuộc ăn dặm của bé. Khổ nổi, con em rất là khó ngủ, giai đoạn đó một đêm thức dậy 4,5 lần cứ ngủ được một chút rồi lại dậy ti mẹ, thành ra vợ em cũng mất ngủ theo con luôn, thấy vậy nên là em mới quyết định sẽ dậy sớm nấu đồ ăn dặm cho con để vợ có thời gian ngủ thêm một chút buổi sáng, và đúng là “trăm hay không bằng tay quen” sau vài lần nấu con em “chê lên chê xuống” không chịu ăn thì em cũng đã biết cách nấu đúng khẩu vị của con.
Vậy là mỗi tối em lại có thêm một việc để làm đó là nghĩ xem sáng mai nấu gì cho con ăn, các món phải luân phiên thay đổi nhau giữa các ngày để bé không bị ngán và cũng để bổ sung đầy đủ chất cho bé. Nếu nói không mệt thì là em đang nói dối nhưng mà em cảm thấy vui khi nhìn con ăn những món do mình tự nấu, vừa đảm bảo vệ sinh mà lại đầy đủ chất. Vợ chồng chỉ cần vậy thôi cả nhà ạ, thấu hiểu và chia sẽ cùng nhau dù là những điểu nhỏ nhặt nhất thì trong nhà sẽ luôn đầy ắp tiếng cười.
Cuối cùng, em xin được chia sẽ tới cả nhà một vài thành phẩm của em trong “Nhật ký ăn dặm” của con trai em ạ.
[#MượnBếpYêuMình](https://www.facebook.com/hashtag/m%C6%B0%E1%BB%A3nb%E1%BA%BFpy%C3%AAum%C3%ACnh?source=note&epa=HASHTAG) [#HeForSheAtHome](https://www.facebook.com/hashtag/heforsheathome?source=note&epa=HASHTAG) [#Thửtháchtháng5](https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BB%ADth%C3%A1chth%C3%A1ng5?source=note&epa=HASHTAG) [#YêuBếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?source=note&epa=HASHTAG) [#EsheepKitchen](https://www.facebook.com/hashtag/esheepkitchen?source=note&epa=HASHTAG)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây