MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNH
おうちごはんー cơm nhà
Em là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước khi đi du học, em chưa từng xa bố mẹ quá 2 tuần, ở nhà ngoài rửa bát ra cũng không phải làm nhiều việc nhà, cơm nước được mẹ chăm cho hàng ngày, kinh nghiệm bếp núc chỉ trên mức 0 một chút.
Lúc mới xa nhà, thực sự em cũng giống như các bạn đều bị shock văn hoá. Ở đất nước xa lạ 1 thân 1 mình, sống tự lập, bận học, bận làm thêm, cuộc sống như 1 cái guồng không ngừng nghỉ. Không có thời gian nấu nướng nên e thường xuyên ăn hàng, cộng thêm stress khiến thời gian đầu xa nhà e tăng cân không kiểm soát và cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Tham gia Yêu Bếp em bắt đầu để ý hơn đến việc bếp núc, rồi tập tành nấu nướng. Yêu Bếp là nơi đã truyền cho em những năng lượng tích cực nhất thông qua những bài viết, không chỉ là những câu chuyện về bếp mà còn cả những câu chuyện về cuộc sống, để em thấy bản thân mình vẫn là người may mắn như thế nào, chỉ cần thay đổi bản thân một chút thì sẽ tốt hơn ra sao.
Hai năm gắn bó với Yêu Bếp cũng là 2 năm em tích cực vào bếp nhất. Dần dần vào bếp với em là việc giải toả stress sau khi làm việc. Mỗi khi làm được một món ăn ngon, cắm được một lọ hoa đẹp, chụp được 1 kiểu ảnh vừa ý, em cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn, thấy yêu đời và yêu chính bản thân mình hơn.
Em không theo Eat clean hoàn toàn, chỉ cố gắng để ăn đủ chất nhất mỗi ngày. Vì thường xuyên ăn 1 mình và cũng không có nhiều thời gian nên em thường chỉ nấu những món đơn giản, cho vào bày cùng 1 đĩa, nên em hay gọi đùa đây là Cơm 1 đĩa😄 Điều em thích nhất ở kiểu bày này là ăn ở nhà nhưng ngỡ đang ngoài hàng😅 không phải lích kích nhiều bát đũa cho từng món, vừa vặn cho khẩu phần ăn của 1 người và quan trọng là dễ trang trí và đẹp mắt ngon miệng😉
Đây là lần đầu tiên em viết bài trên Yêu Bếp, trước giờ chỉ dám tàu ngầm học hỏi mọi người😁 Qua bài viết này em muốn cảm ơn đội ngũ admin và mọi người trong group vì đã tạo nên một sân chơi thực sự vui vẻ và có ích😘 Mong tất cả những bạn trẻ đang xa gia đình giống em có thể tự tin thích nghi với môi trường mới một cách nhanh nhất. Love Myself, Love Yourself💜

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước

MƯỢN BẾP YÊU MÌNHおうちごはんー cơm nhàEm là du học sinh, xa nhà năm nay là năm thứ 5. Trước