“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”

❤️Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu Bếp❤️

Tình yêu hoa hồng bắt đầu từ tình yêu với bếp

Thuở còn bé, chỉ biết hoa hồng có mấy loại mà các hàng hoa vẫn hay bán, tức là hoa hồng Đà Lạt cắt cành, cứ mỗi 20/11 cứ thế mua một bông mang lên tặng cô, thực thì không có cảm xúc với các em í lắm. Cũng từng có lần hô hào với các anh giai là “Tao không thích hoa hồng nghen, có tặng mấy hoa li ti, hoa dại tao thích hơn”

Ấy thế rồi đến một năm nọ, nhớ không biết nhầm không là khoảng năm 2013-2014 gì đấy, mua được quyển sách Vị Yêu của bà chế Phan Anh, bên trong có một (hay nhiều) bức hình chị ấy chụp chung với một tán hồng trên đầu. Mò mẫm vào trang cá nhân của chỉ đọc commnets thì mới tá hoả phát hiện ra là chỉ trồng hoa hồng, và hoa hồng như vầy cũng nở được ở Việt Nam. Nghĩ quái lạ, hoa hồng đẹp thế, sao “người ta” có thể trồng được hoa. Vậy là tình yêu hoa hồng bắt đầu từ đó- từ một food blogger biết trồng hoa hồng.

Nhiều năm tiếp đó, tình yêu lớn dần nhưng chỉ trong mộng tưởng, miền Nam thời đó không bán hoa hồng ngoại, chỉ linh tinh mấy loại hồng Sadec và Đà Lạt... Không phải xính ngoại nhưng lỡ yêu những bông hoa xếp cánh nhẹ nhàng hàm tiếu kia mất rồi.

Rồi thời gian trôi qua, dịch chuyển từ căn nhà trọ này, qua khu trọ khác, kết hôn, sinh con, lòng mơ về một vườn hồng nho nhỏ vẫn chưa bao giờ tắt.

Đến năm 2017, khi giấc mơ về một căn nhà nhỏ, nơi có căn bếp xinh xinh luôn ngạt ngào mùi thức ăn ngon trở thành hiện thực, thì cũng là lúc vun vén cho giấc mơ hoa hồng.

Mình nhớ lần đầu tiên đầu tư vào 2 chậu hồng, chả dám mua cây to vì kinh tế khó khăn và tiếc tiền, chỉ kiếm 2 cây bé xíu sau khi vặn vẹo dò hỏi về giống, có dễ trồng không, có nở hoa không, phù hợp với khí hậu Sài Gòn không, ban công trên cao trồng được không??? Rồi cũng rước được 2 ẻm về là em Souer Emmanuel và em Rainy Blue.

Nhớ cái lúc mang em về, thay chậu, vô đất cứ sợ ẻm có mệnh hệ gì, cứ chút ra ngắm xem 2 em í có bị gì không? Đến nỗi trước khi cắt cành, ngắt lá còn ohair cẩn thận nhắn tin chủ vườn xem có sai sót không, vì sợ tiêu tam giấc mơ í...

Ấy vậy rồi các em cứ lớn dần, lúc ẻm đâm những cái chồi đầu tiên mìn đã hú hét đi khoe chồng vì ổng cứ hù rằng em mạng hoả trồng nó cũng chết thôi 😞. Nhưng rồi bằng tất cat tình yêu thương, các em ấy đều khoẻ mạnh, lớn dần, lớn dần

Rồi chỉ từ 2 cái ban công bé tí, mình lại có thêm bé Cổ Hải Phòng, bé Cổ Son Môi, bé Mon...

Cứ mỗi sáng, bạn chồng cứ kêu mình ra xem các em ấy nở, tủm tỉm cười khen “vườn hồng của mẹ đẹp thế, may nhờ ba giúp tưới nước chứ không làm gì được vậy”

Rồi từ đó, không biết có phải từ những bé hồng mình đăng lên facebook mỗi ngày, mình lại thấy xung quanh mình nhiều người bắt đầu trồng hồng, yêu hồng, yêu cuộc sống...có nhiều người quên có, lạ có inbox mình hỏi về hoa hồng. Dù chẳng phải là đứa rành rọt gì nhưng thích lắm, nhiệt tình lắm, nghĩ là mình đang lan toả được một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống.

Mình nhận thấy rằng, cuộc sống sẽ luôn đẹp khi mình biết yêu quý nó, từ những bông hoa nhỏ bé đến tất cả mọi người.

Tất cả những món ăn sẽ đều trở thành món ngon tuyệt vời nếu nó được làm bằng tất cả tình yêu dành cho gia đình, bạn bè. Ngôi nhà sẽ trở thành tổ ấm nếu tất cả thành viên trong nhà cùng chăm sóc, vun đắp, yêu thương nhau nhiều hơn. Hoa hồng cũng vậy, nếu bạn tưới cây, bón phân, chăm sóc nó bằng tình yêu, nó sẽ khiến bạn cười vào mỗi sớm mai thức dậy ❤️

#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu

“MƯỢN BẾP YÊU MÌNH!”Việc nhà thích cực không áp lực - Biết yêu chính mình từ Yêu