Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình, để có tiền cho mình đi học, để cả nhà thoát cảnh màn trời chiếu đất. Ký ức tuổi thơ của mình là những ngày tháng đi ở nhờ hết người họ hàng này tới những người quen khác của mẹ. Những người không hiểu, họ nói mẹ mình “giỏi” vì nỡ bỏ con lại cho người lạ còn mình lúc đó thì không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng mẹ về thăm và mua cho mình kẹo là mình sẽ mau nguôi ngoai. (Từ nhỏ đã bị đồ ngọt mua chuộc, giờ vẫn mê ngọt 😆😆)

Chắc mọi người đều hiểu rằng ngày bé, đến anh em ruột trong nhà vẫn còn hay chí choé với nhau, nói gì đến một đứa trẻ con lạ hoắc đến ở nhờ nhà mình phải không? Chính vì lí do này, mình chuyển “nhà” liên tục và tới khi mẹ mình không còn ai quen để gửi mình nữa, hai mẹ con đã đi đến một quyết định thực sự mang tính “bước ngoặt” trong cuộc đời mình: tự lập! Đấy là năm mình bắt đầu học lớp 6, mẹ mình mới mua được một mảnh đất xa tít tắp và dựng được căn nhà bé xíu. Thực sự đây là một quyết định vô cùng khó khăn với cả mình và cả mẹ: mẹ lo mình không biết nấu nướng, lo mình không tự dậy đúng giờ đi học, lo mình không biết đường học hành, và lo nhất là việc mình sống ở một nơi hoàn toàn mới và người mình biết duy nhất ở đó là cô hàng xóm mới quen! Nỗi lo của mẹ không phải là không có căn cứ, mình mất một thời gian thật dài để có thể thích nghi với những thay đổi mới: nấu nướng, ăn uống, ngủ nghỉ, học hành, những mối quan hệ mới...tất cả mình đều phải tự tìm cách để giải quyết. Và thực sự tới giờ mình cũng không thể nhớ được mình đã làm như thế nào để có thể làm tất cả những thứ ấy nữa, và thậm chí là làm tốt! Chỉ biết rằng, qua quãng thời gian đó mình trưởng thành hơn rất nhiều, học được thật nhiều điều mới và quan trọng nhất, mình nhận ra một điều: tự yêu thương, tự chăm sóc bản thân mình là một kỹ năng mà ai cũng cần phải có. Một người lớn biết chăm sóc yêu thương bản thân sẽ là người biết cách quan tâm những người xung quanh. Một đứa trẻ biết tự chăm sóc bản thân xét về khía cạnh nào đó đã là một đứa trẻ có hiếu, bởi nó đã bớt đi gánh nặng lo toan, công sức chăm sóc của bố mẹ. Chính vì thế, hãy học lấy cách yêu thương mình! Nghe thì có vẻ xa xôi đấy nhưng thực ra đây là điều ai cũng có thể tự làm được: tự nấu cho mình một món ăn ngon, tự làm cho mình một chiếc bánh thật đẹp, tự cắm một lọ hoa xinh, mua một (vài) bộ quần áo mới, tự bao dung và bớt hà khắc với chính bản thân mình một chút, chắc chắn ai nấy sẽ đều cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dễ thở hơn.

Có nhiều cách khác nữa để thể hiện tình yêu thương bản thân, và cách của mình chính là dành thời gian rảnh chui vào bếp để thoả sức nghịch ngợm. Niềm vui lớn nhất của mình là khi làm ra một món ngon được mọi người hưởng ứng (thực ra nhiều khi làm fail tức không ngủ được nhưng đa phần vẫn là vui), tìm được một công thức mới để thêm vào chế độ ăn kiêng cho bớt nhạt nhẽo, chụp lại những món ăn xinh xắn và khoe với mọi người.... Đấy, mình yêu thương bản thân mình thế đấy! Mà kể ra niềm vui của mình cũng chỉ loanh quanh trong bếp thôi nhỉ? Thế mọi người thì sao ạ? 😁
Tham gia vào thử thách tháng 5, mình mang tới cho mọi người một chút sắc màu của mùa hè. Vẫn là những công thức bánh với yếu tố quen thuộc: nhanh, gọn, ngon, ăn ảnh...mình hy vọng mọi người sẽ có thêm một ý tưởng mới, một cảm hứng mới để vào bếp, nấu nướng và yêu thương bản thân mình hơn! Đúng với tinh thần của thử thách lần này nha!

#MượnBếpYêuMình #heforsheathome #ThửTháchtháng5 #yêubếp #esheepkitchen
#goodvibesonly

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,

Năm mình 5 tuổi, mẹ và anh trai mình bươn trải khắp nơi kiếm từng đồng để nuôi mình,