Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Nhà mình đã ở đây 19 năm rồi, nhưng vẫn thấy ấm lắm. Vẫn chăm chút như thủa ban đầu.
Rất Yêu Bếp và thích Phòng Ăn😘! Thân hơn bạn thân là cái máy rửa bát, rồi đến cái bếp nấu. Kể cả có thêm chục khách, tha hồ bày biện bát đĩa xoong nồi, rồi cứ xếp lần lượt vào máy là xong😊. Phòng ăn là nơi cả nhà hay ngồi nhất và có view đẹp nhất trong không gian nhà, cây xanh và hoa không thể thiếu nơi đây🌺. À mà mình cũng thích cái bếp dầu để ở sân nấu những món ăn cần có không gian thoáng, và mỗi khi nấu, ký ức lại ùa về: mỗi buổi sáng rang cơm ăn trước khi đi học, mình người hoài cổ chăng😅, nên cũng yêu cái nếp nhà xưa, vườn cây, ao cá, mỗi chiều đi làm về, mọi mệt mỏi tan biến khi cánh cổng mở ra, hương bưởi, hương cau.. đi thì chớ, chứ ở nhà là chỉ muốn ra vườn, thích nhất là ao sen, để có những bông sen to đẹp ngát hương, cũng thật vất vả, sau mỗi vụ, phải làm sạch ao..2 hàng cây cau cao hơn 5 mét được trồng 2 bên lối đi, ngay khi về đây, bên vườn là nhưng cây ăn quả lâu năm như bưởi, nhãn, vú sữa, mít.. mùa nào thức ấy. Hoa và cây cảnh sắp đặt ở sân chính tạo không gian xanh khi nhìn từ các cửa sổ ra. Gian chính của nhà ngói 5 gian là nơi thờ tự, mùa hè nóng nực đến đâu, thì khi bước vào nhà cũng có cảm giác rất mát, vừa rồi sau gần 20 năm, ngói xô lệch và đã được thay ngói mới cho ngôi nhà cũ. Một phòng sinh hoạt chung cho cả gia đình, phong cách hiện đại hơn để phù hợp với 2 cậu con trai. Thường ngày việc dọn dẹp, thỉnh thoảng kê lại món đồ, hay thêm lọ hoa, cây xanh cũng làm cho không gian sống luôn luôn mới... Và vẫn yêu nhà mình lắm😘

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm

Ngôi nhà ấm áp tràn đầy kỷ niệm