Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1 túi đất sét. Bố ko xách hộ vì ông bảo muốn thì con phải tự mang về 😂. Có đất sét, ăn cơm xong 7h tối hì hụi ngoài sân nhào nước, trộn đất, tạo hình các kiểu. Có hôm làm đất nhão nên sản phẩm nặn con vịt mà bố khen "Con khủng long rất có hồn".

Bẵng đi rất rất nhiều năm, bao nhiêu niềm vui vẽ tranh, nặn đất ko còn. Lần duy nhất tự lái xe máy về quê, ngồi nặn đĩa tặng người yêu, vào chợ gốm... đĩa chưa kịp nung xong thì chia tay. Cái đĩa đó đem về hình như cũng vỡ luôn, do hậu đậu =))))

2 năm gần đây m lại bắt đầu sờ tay vào bóp bóp nặn nặn nhưng ko dùng đất sét mà dùng gumpaste/fondant ăn được, để decor bánh. Tuy trình độ vẫn kiểu "con khủng long rất có hồn" nhưng nặn là cách mình giải toả căng thẳng và cảm thấy mình là 1 phần của làng nghề ấy.

Văn ko hay mong bà con thông cảm. Qua tuổi 35 tự dưng lẩn thẩn hay hoài niệm, dù m vẫn ít về quê tại nóng lắm 😂😂😂

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1

Quê m ở làng Bát Tràng. Hồi còn nhỏ, mỗi lần bố cho về quê là lại khệ nệ bê theo 1