#review[ Góc trải nghiệm ]Không gian và đồ uống TRÀ SỮA MẶN QUẢNG ĐÔNG - MẬT ONG

#review
[ Góc trải nghiệm ]
Không gian và đồ uống
💢💢 TRÀ SỮA MẶN QUẢNG ĐÔNG - MẬT ONG CHANH SẢ 💢💢
Lần đầu rì viu nên văn hơi dài, câu cú hơi lủng củng mong mn không bắt lỗi nha 😂
Mình nằm vùng cũng khá lâu, cũg nhờ mn mà biết được nhiều chỗ hay ho. Nay mình xin review 1 quán dành cho fa trong noel này -> cà phê mèo Ngao's Home số 20 ngõ 421/4 Hoàng Quốc Việt ( đối diện đh Điện Lực )
1️⃣ Không gian :
Cà phê mèo cũng không còn hot như lúc đầu mới ra, bản thân mình cũng là người yêu mèo, cũng đi khơ khớ quán ở Hà Nội này rồi. Hôm nọ có đọc 1 bài review về quán và lại gần nhà nữa nên đi thử. Ấn tượng ban đầu là quán rất sạch và thơm, mèo quấn thôi rồi chứ không như 1 số quán mèo chảnh chả động đậy gì, mới ngồi xuống mà đã có 3 4 em tiếp viên bu đến rồi, trong quán lúc nào cũng có mùi chanh sả dìu dịu khá ok. ❤️
2️⃣ Đồ uống:
Mình với con bạn đi trời lạnh hỏi có đồ nóng không thì được giới thiệu 2 món mới là Trà sữa mặn với mật ong chanh sả 🥰
- Trà sữa mặn thì như tên, mặn mặn ngọt ngọt ngậy ngậy uống rất vào và vị lạ nữa, giờ chắc món này với Alley là món tủ rồi mà chỉ có 30 cành 1 cốc. Mà đồ uống ở đây khá rẻ so với các quán mô hình tương tự
- trà mật ong chanh sả, mình lái xe nên order 1 cốc nóng, xoa xoa trên tay nhâm nhi từng chút ngọt ngọt chua chua thơm mùi sả, món này 2 món này các quán khác không có mà tốt cho sức khoẻ 😘
2 đứa gọi 1 đĩa khoai tây + 2 nước + đồ ăn mèo hết tầm 100k mà ngồi chơi cả chiều 😂
3️⃣ Mèo:
- Mèo ở đây sạch, quấn, thân thiện, nhiệt tình với khách để được tip đồ ăn, cái này cá nhân mình thấy rất thích vì các quán khác mèo cứ nằm bẹp 1 chỗ, kể cả không tip đồ cho boss thì cũng có 2 3 con phi lên đùi nằm và đa số mèo ở đây đều đi nhặt cũng như cứu trợ về ❤️ nhưng mà con nào con nấy béo ú, có cả bengal với manie Coon nữa
4️⃣ Điểm trừ:
- Không gian quán hơi nhỏ, ít chỗ chụp ảnh sống ảo nên chỉ chụp với mèo là chính, mèo quấn nên không cẩn thận sẽ bị đổ cốc ( nửa cốc trà sữa mặn bị đổ tiếc ơi là tiếc 😭) đồ ăn phải ăn đứng chứ ăn ngồi thì không thể vì bị bu kín, quán không có băng dính lấy lông lúc khách đi về mà chỉ có cái chải lông nên không sạch hết lông trên áo, hơi ngu vì hôm đấy mặc đồ đen 😭, giờ giấc mở cửa lung tung lắm có khi đóng cửa cả ngày hoặc nửa ngày, hỏi thì mới biết là mèo cứu trợ sức khoẻ không tốt như mèo cảnh mua nên mèo mệt là đóng cửa 😞 ai muốn đến thì chịu khó nhắn hỏi trước vào page quán hoặc alo trực tiếp như mình cho nhanh
Nói chung là quán này là quán ổn nhất mình từng đi, cạch quán ở Chùa Láng vì mèo bẩn, mùi và quán ở Núi Trúc vì đồ uống không ngon lại đắt, mèo chảnh, sẽ gắn bó với quán lâu dài !

#review[ Góc trải nghiệm ]Không gian và đồ uống TRÀ SỮA MẶN QUẢNG ĐÔNG - MẬT ONG

#review[ Góc trải nghiệm ]Không gian và đồ uống TRÀ SỮA MẶN QUẢNG ĐÔNG - MẬT ONG

#review[ Góc trải nghiệm ]Không gian và đồ uống TRÀ SỮA MẶN QUẢNG ĐÔNG - MẬT ONG

#review[ Góc trải nghiệm ]Không gian và đồ uống TRÀ SỮA MẶN QUẢNG ĐÔNG - MẬT ONG