Review Nắp Rót Dầu Ăn, Nước Mắm & Cách Tái Chế Chai Rỗng
Mỗi bận khu chai dầu ăn, nước mắm để tra nấu mình đều khá phiền vì hay bị rơi rớt, lem đọng lại vài giọt dung dịch cứ phải lau hoài mới đỡ dơ. Rồi những lần đi nhà hàng thấy họ có chai rót vòi tiện ơi là tiện, không có bị lem ra, mình ham hố đi search coi mua cái chai ở đâu thì toàn thấy cả trăm ngàn một chai. Nghĩ có chút tiếc tiếc dù đầu tư một phát đó là bếp trông đồng bộ, xinh xắn luôn.
Cơ mà trong lúc lướt lướt tìm mua chai lại gặp cái nắp rót này. Có phiên bản kim loại và nhựa nhưng cái bộ kim loại không thấy có đầu bịt nên mình đặt thử bộ nhựa coi. Giá bèo bọt đặt trên shopee đầy rẫy cỡ 9-10k/ chiếc thôi.
Về phần chai, trong nhà sẵn đám vỏ Strong Bow, tớ ngâm nước mấy tiếng để cọ hết keo dán nhãn rồi hong khô, đổ mắm đổ dầu lắp nút rót vào. Vậy là vừa xinh, có ngay bộ chai gia vị thuỷ tinh cùng nút rót chống lem nhem ^^ Từ giờ tự tin rót mắm như quay quảng cáo nấu ăn vậy.
Nhà ai có chai bia hay coke đều vừa cả. Mình thì thích chai nó trong suốt nhìn dễ hơn.
Vậy là tốn có mấy chục ngàn cùng ít vỏ chai rỗng đã cải tạo cơ bản khu để gia vị rồi.
Hi vọng với chia sẻ nho nhỏ này sẽ giúp mọi người có thêm ý tưởng cho khu gia vị nhà mình mà không quá lãng phí.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây