SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

  • 359 Views
  • 0 Comments
  • 11 May, 2020
SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ?

Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn nhưng nhiều quá lại thành không biết phải ăn cái gì. Điển hình là một đứa Hà Nội như em đến Sài Gòn có 2 ngày thì việc chắt lọc ăn gì ở Sài Gòn lại là vấn đề khá là đau đầu vì không đủ thời gian. Từ nhu cầu đó, sau đây em xin phép share cho các chế list những đồ em ăn ở Sài Gòn đợt tháng 5 vừa rồi (đợt đó em đi Sài Gòn- Miền Tây- Phan Thiết- Mũi Né
1. QUÁN CHAY CHỊ CỦ- 4/7 Trần Đình Xu, Q1 (cả ngày) mình gọi 1 bún bò, 1 hủ tiếu, 1 hoành thánh, 1 trà đá, 1 nước đậu. Tổng hết 70k. Khá ngon và rẻ nữa tuy bún bò hơi ngọt, mình ăn không hạp lắm.
2. CƠM TẤM SÁNG- 33/4 Nguyễn Cảnh Chân, Q1 (quán bán đến 10:30am là hết rồi) 2 đĩa cơm sườn bì rất ngon, cô bán hàng dễ mến lắm, quán trong nhà sạch sẽ, trà đá free. Tổng hết 70k
3. BÁNH TRÁNG TRỘN CHÚ LONG- 34 Nguyễn Thượng Hiền, Q3 (10am-10pm) 20k/ phần bánh tráng trộn và 30k/ phần gỏi xoài. Tổng hết 50k. Lúc ở Hà Nội cứ biết đến chú Viên nhưng lúc đến nơi thì thấy hàng chú Viên vắng hoe à, bù lại hàng chú Long lúc nào cũng đông đúc, toàn người Sài Gòn mua thôi ý. Ăn siêu ngon, làm mình trước khi ra sân bay phải mua tiếp 1 phần nữa để ăn cho đỡ thèm. Và cũng từ đó mình không bao giờ ăn bánh tráng trộn ở Hà Nội nữa 
4. NƯỚC DỪA TẮC- khúc 254 Pasteur, Q3 (10am-11pm) 8k/ cốc. Mình gọi 1 dừa 1 thơm hết 16k, tắc là quất nha, mình thấy rẻ, uống mát nhưng không uống hơi gượng vì không quen vị hăng của vỏ quất.
5. LẨU CÁ KÈO BÀ HUYỆN THANH QUAN- 87 Huyện Thanh Quan, Q3 (10am- 10pm) mình gọi 1 nồi lẩu nhỏ hết 145k. 1 khoáng nhỏ 15k, dùng 1 khăn lạnh 12k nữa ( giấy gì mắc thí mồ). Tổng hết 188k, dù mình không thích ăn cá nhưng công nhận nước lẩu ở đây ngon thật, cá cũng ngon huhu. À, gửi xe ở sân bên cạnh hết 5k nhé
6. TRÀ SỮA Mình đi mua đồ uống ở khu Nowzone để chuẩn bị đi du thuyền Indochia Queen ở sông Sài Gòn. Mình chọn khu này vì 2 hàng trà sữa ở bên cạnh nhau luôn.
- Koi Machiato 57k size lớn, cũng ngon, chưa có dịp được thử trân châu ở đây nhưng kem đúng thật ngon =))
- Phúc Long latte 50k trà ở đây kiểu uống thanh mát, hơi đăng đắng vị trà, nói chung là khá oke, ngon nhưng không thần thánh lắm đâu. Công nhận là ngon hơn hẳn kha khá mấy đồ latte ở Hà Nội =))
- Mình có đặt trước khi đi 2 vé tham quan 150k/người + 1 đồ uống free. Cảng Sài Gòn ở số 5 Nguyễn Tất Thành, Q4 nha. Lúc đến thì mình có gọi thêm 1 set ăn tối 350k. Tổng là 650k cho một bữa tối thơ mông trên tàu. À gửi xe ở cảng hết 10k nha hihi. Đồ ăn khá được, set mình gọi là set 1 người nhưng ăn 2 người mình thấy hợp hơn vì đồ nhiều lắm, bọn mình bỏ lại hơn nửa vì no quá hiu hiu. Có ca nhạc và khá nhiều người nước ngoài nữa, không khí rất được. Sđt đặt vé cho ai cần 0938912178. Kết thúc tàu là 9pm, chúng mình di chuyển về chỗ nghỉ, hết ngày 1.
7. PHỞ Chúng mình ăn phở ở Phở Hùng- 30/22 Nguyễn Cảnh Chân, Q1 (5am=11pm) lúc 6am, 2 bát phở bò tái + 2 ly trà đá hết 74k, phở Sài Gòn có vị ngọt hơn và ăn kèm rau sống thay vì quẩy như Hà Nội, cũng nên thử cho biết =))
8. CHÈ TƯỜNG PHONG- 83 An Điềm, Q5 (7pm-10pm) đây là chè người Hoa nha, chè khác hoàn toàn với chè bình thường luôn, đang nóng nên bọn mình quẩy luôn 4 bát (chè đủ đủ, sâm bổ lượng, chè thập cẩm,…) hết 89k hehe
9. PHÁ LẤU XIÊN QUE- 565/21 Nguyễn Trãi, Q5 (6pm-10pm) chỗ này chủ là một chú người Hoa, nói tiếng Việt không sõi lắm, phá lấu cũng tạm, không quen ăn nên thấy nó cứ thế nào ý.... Mình gọi 1 phá lấu dĩa 60k + lòng nướng 70k+ 1 nước sâm 10k. Tổng hết 140k
10. 7/11 Vì hôm cuối trời mưa khá to và lâu nên bọn mình chỉ kịp bắt grab qua 7/11 ở 23 Tôn Thất Tùng ăn trưa để chờ đến giờ ra sân bay về Hà Nội. 7/11 chắc phải mấy năm nữa mới ra Hà Nội nên có dịp vào Sài Gòn thì nên ghé ngay, đồ thì bao nhiêu thứ rẻ với lạ hơn circle K. Bọn mình vào đấy ăn đồ linh tinh hết luôn mấy trăm nghìn, mà mấy đồ làm sẵn ở đấy ngon lắm, về Hà Nội chả kiếm đâu ra =))
11. BÁNH MỲ Trước khi ra sân bay chúng mình đã kịp tạt vào hàng bánh mì Huỳnh Hoa ở 26 Lê Thị Riêng, Q1 để mua ổ bánh mì đắt nhất Sài Gòn ăn tối 38k/chiếc nhé, bánh mì to, được cái nguyên liệu toàn nhà làm nên mới đắt vậy. Cơ mà không hiểu có phải do cái hành tươi của quán không mà mình cắn phải cay thấu cả óc, uống 2 hộp sữa không hết cay  hãi hùng, mà mình là một con ăn cay khá luôn 
12. À mình còn ăn bột chiên 30k/suất với súp cua 20k/bát nữa nhưng không nhớ tên quán vì tiện đi mua bánh mì tạt qua thôi. Cơ mà 2 món đó chắc tìm ở Sài Gòn không thiếu gì chỗ ăn ngon đâu =))

Nhân tiện tháng 8 này em lại có việc vào Sài Gòn, ai biết các quán khác thì share em với nha~ Review chi tiết lịch trình các kiểu thì có trên tường em cho ai cần ạ~

-

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

SÀI GÒN THÌ ĂN GÌ? Thật sự Sài Gòn có quá quá nhiều quá nhiều quá nhiều thứ để ăn

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên

Để lại comment đánh giá

Bài Viết Liên Quan

Công thức nấu ăn
icon01
Cuối Năm Tổng Kết Gia Tài Nhỏ 🥐🧁🍰🥖Không Biết Trong Group Có Chị Em Nào Gi

Cuối năm tổng kết gia tài nhỏ 🥐🧁🍰🥖Không biết trong group có chị em nào giống em không, cơm cháo không hứng thú cho lắm n ...

Công thức nấu ăn
icon01
Mọi người đã thử món cá cơm tươi rim măng chua ớt xiêm chưa🤤Cực kì dễ làm luôn nhé.

Mọi người đã thử món cá cơm tươi rim măng chua ớt xiêm chưa🤤Cực kì dễ làm luôn nhé. Mọi người mua cá cơm còn tươi về ướp ...

Công thức nấu ăn
icon01
Chào cả nhà Yêu Bếp ạ!Em thấy gần đây xu hướng rượu đặc sản ở Việt Nam phát triển rất

Chào cả nhà Yêu Bếp ạ!Em thấy gần đây xu hướng rượu đặc sản ở Việt Nam phát triển rất mạnh, đặc biệt là các loại rượu ng ...

Công thức nấu ăn
icon01
Gioăng Cao Su Cực Kì Cực Kì Bẩn Sau 1 Tháng

Gioăng cao su cực kì cực kì bẩn sau 1 tháng ...

Công thức nấu ăn
icon01
Nói về hoa thì có muôn vàn lý do để yêu, e cũng bị mê mẩn bánh hoa từ những ngày đầu

Nói về hoa thì có muôn vàn lý do để yêu, e cũng bị mê mẩn bánh hoa từ những ngày đầu tiên. gửi đến các bạn công thức ke ...

Công thức nấu ăn
icon01
**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một

**Ẩm thực và Nhiếp ảnh - Số 3**Nay cuối tuần các bạn có gì, mình được vợ mang về một quả bí đỏ đặc biệt, mà lại là quả l ...

Viewdao.net - Review hàng ăn địa điểm - Công thức nấu ăn

Chuyên trang review đồ ăn, hàng ăn, địa điểm du lịch chính xác. Chia sẻ hàng ngàn công thức nấu ăn độc lạ từ người dùng đóng góp. Không quảng cáo và có tâm nhất vịnh bắc bộ