Sau 2 ngày nằm vùng trong hội thì cuối cùng có vẻ như mình đã có CÔNG THỨC của món

Sau 2 ngày nằm vùng trong hội thì cuối cùng có vẻ như mình đã có CÔNG THỨC của món này. Cảm ơn bạn PHƯƠNG THẢO ĐÀO VỚI TẬP PÍ KÍP trông có vẻ nhuốm màu thời gian của việc luyện bếp 👍🏻. Mình xin phép đăng hình công thức được chia sẻ từ bạn. Mình nghĩ đây chính là em nó đó các mẹ ạ 👍🏻

=> Mẹ nào muốn ăn luôn và ngay thì google nhé ạ, hanoi nhiều mẹ nhận order lắm ạ huhu :((((

=> Đăng bài, đọc comment thấy nhiều bạn trở về tuổi thơ quá, đọc xong thấy cả 1 bầu trời tuổi thơ ăn bánh mỳ pate :(( nhớ Vietnam vãi chưởng :(((

Sau 2 ngày nằm vùng trong hội thì cuối cùng có vẻ như mình đã có CÔNG THỨC của món

Sau 2 ngày nằm vùng trong hội thì cuối cùng có vẻ như mình đã có CÔNG THỨC của món