Ký ức tuổi thơ về Tết Đoan Ngọ

#TếtĐoanNgọ2020
#Yêubếp
mỗi năm đến mùng 5/5 âm lịch hàng năm thì bao ký ức tuổi thơ quê hương ùa về. Bao nhiêu năm xa quê nhưng cái cảm giác mười năm như 1 trong ngày này là sáng sớm tinh mơ ngày mùng 5/5 mình và những bạn nhỏ cùng trang lứa lúc đó khoảng 8 hay 9 tuổi cùng rủ nhau hẹn từ chiều hôm trước sáng ra cái vực (1 cái hồ nước lớn ở quê) quê mình gọi cái hồ ấy là cái Vực tất cả trẻ con cả xóm tập trung ta đó có vài người lớn đi cùng ra tới nơi chạy lấy đà trên chiếc cầu đà xây bằng xi măng dài chừng 3m rồi nhảy ùm xuống . Cứ từng đứa từng đứa nối chân nhau nhảy tùm..tùm....vui không tả nổi. Nói như thời nay thì gọi là cảm giác thật yo mót hihi. Rồi đứa nào đứa đó ướt lướt thướt leo lên bờ đi về nhà. Rồi theo bố mẹ hay ông bà lên chợ phiên gần nhà mua trái cây về ăn để giết sâu bọ. Mình thích nhất là quả Hồng Bì. Một loại quả màu vàng bồ hóng ăn chua chua ngọt ngọt cái vị của nó giờ mình vẫn nhớ và đang thèm nó đây hihi. Đó là tất cả những ký ức của mình về tục lệ giết sâu bọ của quê mình còn đọng lại. Quê mình ở Cao Dương . Thanh Oai. Hà Nội. Còn mình thì đang sống ở tp HCM xa quê lắm. Nhưng luôn nhớ về nơi ấy. Chắc ai đó trong nhóm Yêu Bếp cũng có vài đồng cảm như mình. Chúc cả nhà Yêu Bếp 1 ngày 5/5 vui vẻ như ý và may mắn trong nửa năm còn lại nhé.Mình xin gửi thêm hình ảnh trái Hồng Bì để mọi người biết về loại quả miền quê Bắc Bộ.

Ký ức tuổi thơ về Tết Đoan Ngọ