Pino Xé và Dán

Theo dõi Yêu Bếp đã lâu, đã học hỏi, cảm nhận được không ít điều đẹp đẽ từ group, hôm nay em mới mạo muội viết bài.

Sống một mình đơn giản, cũng chưa có một căn bếp riêng, nên em xin phép không chia sẻ về cooking. Chỉ viết về một sở thích nho nhỏ của bản thân mà em đang theo đuổi như một phần của nỗ lực sống xanh, sống tối giản.

Khi nghĩ về rác thải, em đặc biệt lưu tâm đến số phận của những TỜ BÁO. Sách thì thường được lưu trữ, bảo quản, trao đổi. Người ta ca ngợi và quý sách. Nhưng báo thì không. Thông tin trên báo chí mang tính cập nhật nên nhanh lỗi thời và số phận của hầu hết mọi tờ báo là vựa ve chai hoặc sọt rác. Bán ve chai thì rồi báo cũng sẽ được tái chế, nhưng mỗi khi nhìn những hình in rực rỡ đẹp đẽ trên đó em lại không đành lòng.

Vậy là ngoài việc cắt những hình lớn để sưu tập thành sách ảnh theo chủ đề (tham quan, thời trang, động vật...) dạy học sinh mà đỡ phải in ấn lãng phí; em tận dụng những mẩu báo màu thừa còn lại để làm tranh xé dán.

Vì sao lại chọn tranh xé dán? Bởi đầu tiên phương châm tái chế của em là phải làm ra sản phẩm nào ít phải bổ sung thêm vật liệu và nhiên liệu nhất. Ngoài báo ra, mỗi bức tranh chỉ cần thêm chút keo dán và một bìa cứng để làm nên. Tranh làm ra treo trang trí được rất lâu và ứng dụng được vào nhiều không gian.

Ngoài ra, mỗi bức tranh xé dán đều gần như độc nhất, không thể nào làm một bức thứ hai giống y chang, bởi ít nhất chất liệu, hoạ tiết báo mỗi lúc mỗi khác. Và trong tranh dường như lại có tranh. Zoom vào mỗi chi tiết lại ẩn chứa những chi tiết nhỏ hơn nữa.

Page [𝗣𝗶𝗻𝗼 𝗫𝗲́ 𝘃𝗮̀ 𝗗𝗮́𝗻] của em đã ra đời như thế. Không chỉ giúp em xoá sổ khoảng thời gian la cà hàng quán hay ôm smartphone, mà còn là một phương pháp tĩnh tâm vô cùng hiệu quả. Hoàn toàn nhập tâm, sáng tạo tự do phóng khoáng. Ai cũng xé được. Thích dán như nào cũng được. Và tuyệt vời nhất là nếu phân vân một chút ta cũng có thể bóc nhẹ ra dán lại, ta cũng có quyền sửa sai và "làm lại cuộc đời" cho bức tranh của mình ❤️

Pino Xé và Dán

Pino Xé và Dán

Pino Xé và Dán

Pino Xé và Dán