Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”
May quá, nhà em có siêu anh hùng 😅 bữa nào cũng giải cứu hết (gần hết) đồ ăn cho em, nên em chỉ cần lo nấu thôi.

Chồng em cũng động viên: “Em cứ nấu ít thôi cho đỡ vất vả, anh ăn thế nào chẳng được”.
Nhưng đi làm muộn về thấy cơm ngon canh ngọt bày biện một chút, mắt lão sáng lên cười tít. Thế nên em thấy như em: yêu chồng quá mới tự nhiên thành ra yêu bếp, chứ bình thường em cũng lười lắm ạ 😊
Thực ra em cũng đi làm xa, công việc cũng cuốn trọn ngày thậm chí nhiều lúc cũng ôm về nhà làm, nhưng khi có động lực đủ nhiều thì vẫn cố gắng tranh thủ để có thể làm được. Và lại vợ chồng em chưa có em bé nên cũng đỡ hơn.

Ngày nào cũng nghĩ “Hôm nay ăn gì?”
Nên em thường tranh thủ khoảng 15’ trong giờ nghỉ trưa để lên mạng tìm các món ăn mới mới, thường thì e lưu ảnh đẹp, còn công thức về tự “đoán mò” rồi biến tấu 😅
Chiều đi làm về nghĩ các đồ cần mua, tranh thủ rẽ qua chợ hay siêu thị dưới nhà, vậy là tối lại hì hụi mày mò.

Em thì chỉ thích ăn cơm bình thường, nhưng chồng em khá thích các món ăn “ngoại” nên em cũng đổi cho đỡ chán cơm nhà 😊

Em xin phép đóng góp một số bữa ăn thường ngày của nhà em.

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May

Thỉnh thoảng anh em, bạn bè của em than vãn vì “Có 2 vợ chồng mà ăn nhiều thế???”May