#ThửTháchTết2022 #ĐÓNTẾTBIẾTĐỦ
Lại một năm Tết không về được với ba mẹ và gia đình rồi.
Bình thường cuộc sống cứ nhảy tiết tấu hối hả thật nhanh, nhưng những ngày cận tết khi thấy hoa mai 🌼 hoa đào nở 🌸 , bánh chưng bánh tét, thèo lèo cứt chuột, câu đối đỏ, bao lì xì 🎋 là lại thấy lòng mình chậm lại, cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ dã man
Theo như Đen Vâu có nói, “ Mang tiền về cho mẹ”💸💸
Nhưng đó là Đen Vâu, còn nhà mình chỉ đúng nghĩa đen của câu “ Mang thân xác về cho mẹ” bonus thêm tình yêu nỗi nhớ về gửi ba mẹ 1 thể 🕊🕊🤣
Phải như mọi năm là chỉ cúng ông Táo xong, thả cá chép là chuẩn bị vali về rúc nách ba mẹ ✈️
Nhưng mà 2 năm nay ăn tết xa nhà, cứ mà tự xoay xở thôi. Nhưng nhờ vậy mình có những trải nghiệm ngày Tết nơi xa xứ.🇱🇦
Đối với mình, ngày tết là dịp để đoàn viên gia đình, để gặp nhau ôm ấp nhau kể cho nhau nghe những vui vẻ, chia sẻ cho nhau những niềm vui hạnh phúc nỗi nhớ và rồi dắt tay nhau đi du lịch đi chơi đó đây, tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp, chứ không phải là lụi cụi loay hoay vất vả dọn dẹp bày biện suốt ngày.
Nay chưa đoàn viên được thì mình tự thiết kế làm cái gì đó tự enjoy và gửi yêu thương đến người mình thương yêu. 🥰
Mình trưng một vài cành mai, cây quất, làm một ít mứt cam dừa nhâm nhi, cam sấy để thưởng trà hoa hoặt để chia sẻ gửi tặng bạn bè, hoa sấy để trang trí thêm nhà cửa cho tươi tắn. Làm chơi chơi hổng có zui nên cũng phải bày biện một chút cho xôm tụ và có không khí
Mình thích nhất tự tay hái cỏ cây hoa lá trong vườn để đốt xông thơm khắp nhà và tắm rửa, không chỉ những ngày tết mà mình đã làm rất thường xuyên để cho nhà sạch sẽ, thơm tho và ít muỗi.
Và quan trọng là chuẩn bị một mâm cơm cúng thành kính nhất cho ông bà. Mời ông ba vi vu sang đây thưởng ngoại rùi lại quay về nhà nhé. Mâm trái cây đầy đủ SUNG (túc), (Mãng) CẦU, DỪA, ĐỦ, XÀI ( Xoài), quan trọng đều tự tay vun trồng ở vườn nhà hết.
Mâm cơm có mấy món quê: Canh khổ qua cho đau khổ mau qua đi, Xôi ngũ sắc cho cuộc đời thêm tươi tắn, Miến xào rau củ nấm chay, gỏi cuốn lá hẹ có con tôm đỏ may mắn. Đặc biệt Mâm cơm cúng theo truyền thống miền Tây dưới quê mình không thể thiếu con gà trống luộc, bánh chưng, giò chả giò thủ, thịt kho hột vịt nước dừa, ăn kèm kiệu chua và dưa món đều tự tay nhà làm hoặc là được anh chị bàn bè biếu tặng thấm đậm ân tình.
Những ngày này vẫn có những hoạt động bình thường như một thói quen và những hoạt động hối hả của một ngày tết.. nhưng mình đang thật sự cảm nhận trọn vẹn nhất từng giây phút đang trôi qua
Những tấm hình gom nhặt từ mùa tết trước đến mùa tết nay, với ước mong một cái Tết sung túc – bình an- đủ đầy với tất cả mọi người tôi yêu.
#ƯơmMầmVuiMới
#TếtSốngXanh
“Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.”












Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên