Tết Biết Đủ Với Củ Su Hào Và Hoa Chuối
#Đóntếtbiếtđủ
TẾT BIẾT ĐỦ LÀ CÓ CỦ SU HÀO
Xin chào cả nhà, lại là em đây. Năm nay tết thay vì mua quất như mọi khi thì em đã nảy ra ý tưởng trưng củ su hào, bắp cải, súp lơ vì vườn nhà em nhiều cũng không ăn hết được. Ai cũng bảo em hâm hâm ấy thế mà hôm nay khi em thử cho hai củ su hào vào chậu rồi mặc thêm áo cho nó. Ấy thế là ai đi qua cũng khen, làm em bối rồi quá :))
Cái Hạnh thích thú với củ su hào. Một lúc lại bảo: Củ to của dì Ngan, củ nhỏ của Hạnh :))
À đấy, cây cảnh có rồi giờ còn thiếu hoa. Trong lúc đi chơi em vô tình thấy cây chuối nở hoa thế là mắt em sáng rực, xin ngay mấy bông mang về. Bình rượu cần bà Hoạt cho từ năm ngoái cắm vừa xinh. Thế là em đã có cái tết lung linh vừa đủ với củ su hào và thay đào bằng hoa chuối đỏ 😀
#Ươmmầmvuimới
#TếtSốngXanh
-----------------------------------
“Mọi hình ảnh và nội dung bài viết tham dự Thử Thách “Đón Tết Biết Đủ” đều thuộc bản quyền của nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family). Các đơn vị truyền thông muốn chia sẻ thông tin vui lòng liên hệ fanpage Admin Yêu Bếp để được hướng dẫn.”
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây