“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để mong mình được bé lại”... vui thì cười, buồn thì khóc và dỗi thì dỗ bằng dăm ba thứ bánh kẹo thế là xong. Đó là những ngày không có deadline, không chút muộn phiền trăn trở và hơn cả là ăn vặt thả phanh mà không lo sợ béo :)).

Là 9x đời đầu mình có những trải nghiệm các món ăn vặt tuổi thơ khác bây giờ nhiều lắm. Cái thời “cởi truồng tắm mưa ấy” là những niềm háo hức chờ mong tiếng trống trường ngân vang để ùa ra các hàng quán đầu ngõ nhỏ hay những buổi trưa lén lút mẹ cha trốn đi ăn vặt. Những thức quà hồi ấy hiện lên với biết bao ký ức ngọt ngào quá đỗi của thời tuổi thơ hồn nhiên và đầy ắp tiếng cười.
Ngày đó quà vặt không đủ đầy như bây giờ, bên sạp hàng của cô chủ quán chỉ có độ dăm ba món, các món ăn cũng không có nhiều hương và vị, đơn giản đến mức có thể nhớ hết tên các món nhớ cả vị trí chúng được xếp ở đâu, mỗi hàng có bao nhiêu cái, hôm nào có. Mà quà vặt ngày ấy với mỗi đứa trẻ là thứ xa xỉ lắm, bị bố mẹ cấm nên nhiều khi phải nhịn ăn sáng rồi để dành ra vài ba đồng lẻ để mua miếng bánh, cây kem. Còn nhớ có hôm ăn vụng mà không chùi mép bị Mẹ mắng cho tơi bời tí thì phải bị tách khỏi bạn thân cùng bàn vì tội đồng loã, hết hồn hết vía. Hồi ấy thiếu thốn, khó khăn mà sao lại vui đến thế, những kỷ niệm bồng bềnh rất đỗi thân thương và tự hào mà mình muốn kể lại cho thế hệ mai sau. Nhiều khi tự hỏi trẻ con bây giờ có còn tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị như bố mẹ chúng ngày xưa nữa không.

Không dông dài nữa, trở lại với thực tại mình bắt ngay kẻo lỡ chuyến tàu Yêu Bếp để trở về với giấc mộng êm đềm của tuổi thơ đây. Những món quà xưa giản dị, dễ làm và nguyên liệu cũng dễ kiếm, chẳng tốn thời gian và công sức lại rất vui nữa, tại sao lại không nuông chiều bản thân chút nhỉ 🙂. Cùng thưởng thức, hàn thuyên với gia đình, bè bạn và kể cho các con của mình những điều chúng chưa bao giờ biết đến nhé.

Hy vọng các hành khách đi cùng với mình trên chuyến tàu này sẽ tìm thấy được miền ký ức nào đó để thấy yêu mình của quá khứ, của hiện tại và tương lai nha 🥰

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để

“Tôi dành cả tuổi thơ để mong mình mau chóng lớn lên và dành cả tuổi trưởng thành để