Tuyết Đầu Mùa Tại Tokyo

Tuyết Đầu Mùa Tại Tokyo

Hôm thứ năm tuần vừa rồi, cơn mưa tuyết đầu tiên đã ghé thăm Tokyo và các tỉnh lân cận. Dù mỗi năm vào khoảng thời điểm này đều có tuyết rơi, nhưng lượng tuyết lần này tại thủ đô Nhật Bản được cho là dày kỷ lục kể từ năm 2018. Em may mắn sống ở Chiba - một tỉnh liền kề với thủ đô Tokyo - nên cũng được hưởng ké.

Ngày 6 tháng 1, tuyết bắt đầu rơi từ khoảng 10 giờ sáng. Vừa phát hiện ra sự hiện diện của nàng Eo Xà, em vội vàng xách máy ra sân sau chụp ảnh. Nhưng tiếc là vào thời điểm này tuyết rơi ít quá, lên ảnh nhìn không rõ nên em chỉ quay lại một vài cảnh rồi cất máy vào nhà ngồi chờ, không quên hé cửa nhìn ra sân mỗi ba mươi phút một lần để kiểm tra lượng rơi của tuyết.

Một giờ trưa. Tuyết rơi dày hơn, phủ gần kín mặt đường. Em lại đội nón vác máy ra sân quay lại vài cảnh.

Bốn giờ chiều. Cảm thấy tuyết đã đủ đô, em khoác áo, quấn khăn, đeo găng, tay cầm dù, tay cầm máy ra đường tác nghiệp (nghiệp gì thì em cũng không biết nữa =))). Mời anh chị Yêu Bếp nghỉ tay cùng em ra đường ngắm tuyết 😊