Vườn nhà ngoại

VƯỜN NHÀ NGOẠI

Mình sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ven núi, ngôi làng nằm dưới chân đồi nên người dân ở đây hầu như nhà nào cũng có một mảnh vườn đồi.
Hơn 30 năm trước, khi nhà nước thực hiện việc phân chia ruộng đất, bố mình đã nhận một khu đất đồi. Khi đó, khu đất hầu như trắng trơn, vì trước đó người dân chỉ trồng sắn, bình thường thì sẽ là bạt ngàn màu xanh lá sắn, nhưng sau mùa thu hoạch thì chỉ còn lại đất trống và bụi rậm.
Sau khi nhận khu đất, bố bắt đầu trồng các loại cây ăn quả bưởi, nhãn, vải, mận, táo, mía, dưa lê, ổi, na, thanh long.... và cây lấy gỗ. Trải qua hơn 30 năm, nhiều loại cây mới được trồng lên, cũng nhiều loại cây phải chặt đi vì không phù hợp. Đến nay, khu vườn lúc nào cũng xanh tốt với các tầng cây cao, thấp và cho ra quả các mùa.
Bố là người rất thích làm vườn phải sạch đẹp nên ngoài các loại cây ăn quả bố còn trồng các loại hoa nữa nên mỗi lần về quê, chỉ cần lên vườn một lúc là chúng mình đã có một seri ảnh đẹp rồi nhé.

Mời mọi người ngắm vườn nhà ngoại nha.

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại

Vườn nhà ngoại