Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng một số tháng rồi ạ. Hôm nay nhân dịp các chị ác-min tổ chức thử thách mới đề tài đúng tâm trạng, em trào dâng dũng khí nên xin tham gia một bài.

Bài của em không có công thức, cũng chẳng có tips gì 🙂 chỉ có tình cảm đang lớn dần của một con bé dành cho Bếp.

Trước khi đến với Yêu Bếp, em đang là một người có công việc khá bận rộn vì làm ngành dịch vụ. Mùa cao điểm có khi phải không biết đến giờ hành chính là gì. Bếp lúc đó với em chỉ là “bếp của ba mẹ”, không phải của mình. Em cảm thấy em chỉ mê đồ ăn thôi.
Đến một ngày 3 năm trước chợt em đổ bệnh. Không phải ác liệt gì nhưng nghiêm trọng và dai dẳng, đủ để phải nghỉ việc ở nhà dưỡng bệnh và bắt đầu chuỗi ngày ăn không ngồi rồi.
Ở nhà 1 chút thì vui, ở nhà nhiều quá thì chỉ chơi một mình. Em bắt đầu trầm cảm. Phần vì sức khoẻ ảnh hưởng ngoại hình, phần vì những thứ em làm tốt, chuyên môn hiện nay đều không để làm được nữa. Em chẳng biết làm gì ngoài ở nhà đằng đẵng và làm việc nhỏ lẻ. Em thấy mình vô dụng và ghét bản thân 🙂
Rồi em vào Yêu bếp, được xem các anh các chị ngày ngày nấu nhiều món ngon, chăm 1 khu vườn xum xuê, dọn 1 ngôi nhà sạch, em cũng muốn thử. Em thôi chỉ biết ăn, em còn nấu. Càng nấu càng nhận ra được niềm vui mà Bếp mang lại. Những lúc món ăn ra đời nhận được toàn lời khen, những lúc lặng im ngồi chờ bánh chín, những lúc ngồi có khi chỉ lặt rau lặt đậu em mới nhận ra mình vẫn còn làm được tốt nhiều điều. Kì lạ, chỉ có những việc đơn giản vậy thôi mà em thấy vui hơn biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Giờ đây, những món ăn em làm, những chăm chút em dành cho bếp và nhà, không phải đơn giản là để chứng minh bản thân nữa mà là những điều em thấy em xứng đáng được nhận. Em cũng có quyền được ăn ngon, được sống trong ngồi nhà gọn gàng sạch đẹp. Em cũng có khả năng tạo không gian hạnh phúc mà mình thích.
Nhờ Bếp mà em yêu bản thân mình hơn, chăm chút bản thân hơn, chăm lo cho những người xung quanh hơn, biết thế nào thật sự là sống.
Bài post này không biết em có hợp lệ không nhưng cũng mạn phép post thử, xem như là lời tâm sự và cảm ơn dành cho group và bếp đã mở ra cho em một tình yêu lớn thật lớn. Tình yêu dành cho bản thân và cuộc sống.

P/s: Mượn ảnh một số món bánh em làm gần nhất để khoe là em đang yêu bản thân rất tốt ạ. Dù mập nhưng muốn ăn bánh gì cũng làm bất chấp 😂 Thích là được 😌

#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng

Xin chào các anh chị Yêu Bếp. Em là thành viên mới, nằm vùng cũng