Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của gia đình em 😌.

Trước kia thì em hay dùng cái nồi chiên không dầu (nckd) dạng chỉ có 1 cái rổ và tay cầm, nồi này khá phổ biến. Bữa xem tivi thấy người ta quảng cáo cái nckd 7 trong 1 xong chồng em lượm luôn, bảo quà sinh nhật cho em 🙂 (chắc ông không dùng mà bảo là quà sinh nhật cho tui 😪).

Nói xấu chồng vậy chứ em thấy quả nồi này đúng là giá trị, thấy bán đâu đó tầm 400 đô Úc (giờ nó về 250 🥴). Nồi này nó có rất nhiều "đồ chơi" (như các bác thấy trong ảnh).

Em dùng để quay thịt cả con gà cả con vịt - kiểu quay đều, quay đều 😌; nướng khoai lang khoai tây theo kiểu đặt lên giàn cũng được hoặc cho vào cái lồng để nó quay, thi thoảng cũng làm thịt xiên nữa, bộ nó có sẵn cái xiên sắt. Cả rán đậu cũng dùng luôn, mà vỏ nó giòn giòn dai dai. Ngoài chiên rán ra thì em cũng có thử nướng bánh nữa, cũng oke, nhiệt tản đều, không bị cháy trên nhưng sống ở đáy. Em chưa thử chế độ sấy bao giờ, chắc mấy bữa nữa mua chuối về sấy ăn Tết 😎. Thực ra cái nckd này em thấy không khác lò nướng là mấy, có cái là nó có nhiều đồ chơi đi kèm để chơi đồ hàng được (ý em là nấu nhiều kiểu, trông cho đảm đang 🤣), với cả bật lên là nó làm nóng rất rất rất nhanh chứ không phải chờ như lò nướng thông thường.

Từ ngày có cái nckd này là em vứt hầm bà lằng vào thử, muốn làm mấy món chiên mà kiểu healthy thì cũng vứt vào luôn. Có 1 cái hay đấy là pizza mà để tủ lạnh thì lúc hâm nóng, em hâm lại bằng nồi này, ăn giòn giòn chứ không bị ướt như là hâm bằng lò vi sóng. Đi kèm máy là 3 quyển sách công thức đồ nướng, đồ chiên, đồ sấy 😍. Thực ra là em chưa áp dụng được công thức nào trong đấy cả, không phải vì nó phức tạp ... mà là do em lười 😂, chưa đụng đến lần nào. Chắc mấy bữa nữa coi.

Đoạn rửa ráy thì cũng dễ, mấy cái đồ chơi kia em toàn cho vào máy rửa bát. Kể cả cái phần kính của cửa nồi cũng tháo ra để vệ sinh được luôn, cũng tống vào máy rửa bát nốt 😌.

Hôm nay văn phong câu cú lủng củng. Gửi cả nhà ít ảnh chơi đồ hàng bằng nckd của nhà em 🥰. Chúc cả nhà ngày mới vui vui ❤

P/S: Ở Việt Nam em thấy hãng Kalite, Ukoeo có bán dạng nckd kiểu này hay sao ý ạ, cả nhà google search xem sao. Bữa em cũng thấy có chị nào đó trong nhóm mình dùng nồi của Kalite rồi 😊

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của

Xin chào cả nhà, hôm nay em xin phép chia sẻ chút về quả nồi "cái gì cũng quất" của