Bếp nhà mình

Xin chào mọi người. Mình là thành viên mới, một cơn gió lạ đã thổi nhẹ mình đến đây, hi vọng được mọi người chào đón nhé 🥰
Mình là cô gái 22 chủi xuân, thích nấu ăn nhưng không thích dọn dẹp, thích bày biện nhưng lại lười biếng 🥴
Mình có một baby girl cuối tháng này được 2 tuổi rồi, làm vợ làm mẹ ở cái độ tuổi còn mắc ăn mắc chơi này thực sự là không đơn giản chút xíu nào.
Lúc mình mới sang Mĩ, cái trứng đập ra như thế nào còn không biết, mẹ thì lại ở xa lắm còn trái múi giờ nên chuyện nấu ăn là do mình phải tự xử, không ít lần đổ bỏ thùng rác, bị quá lửa, bị quá mặn quá ngọt, đủ thứ ti tỉ trên đời, đi chợ tốn nhiều tiền lắm mà nấu không ra món thì cũng tự ráng mà nuốt thôi.
Nhìn mọi người xung quanh giỏi quá thế là mình không quyết tâm chịu thua, mày mò khắc phục khuyết điểm, ngoài giờ đi làm, đi học, chăm bé ra mình toàn ôm bếp, ôm lò, ôm tới mức bỏ ra là lăn ra ngủ khò khò vì quá đuối.
Đối với mình, được nhìn người trong gia đình ăn ngon những món ngon mình nấu là sự hạnh phúc lớn lao nhất, món ăn là cách thể hiện tình yêu một cách giản đơn nhưng ngọt ngào nhất, nên mình đã không ngừng học hỏi trau dồi để bếp luôn đỏ lửa, nhà mình luôn được lấp đầy những món ăn ngon.
Mời mọi người dạo nhẹ bếp nhà mình nhé 🥰

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình

Bếp nhà mình