Đông Dương

YÊU AI ĐỂ KHÔNG PHẢI KHÓC ??

Câu trả lời của em là YÊU BẾP !!

…………………………….

Helu anh chị trong group, giới thiệu một chút em tên là Đông Dương 23 tuổi và hiện tại em đang ở HN. Hôm nay em xin phép chia sẻ một vài hình ảnh về món bánh em rất thích làm.

Mở đầu câu chuyện vì sao em lại thích nấu ăn đến vậy?

Bố em là người khá khó tính và hơi truyền thống một chút, đặc biệt là bố rất ít khi vào bếp. Nên cả tuổi thơ của em đã quá quen thuộc với hình ảnh mẹ với căn bếp. Nhà em ở vùng quê nên không có căn bếp đẹp như các bạn ở thành phố nhưng em vẫn rất thích thú với góc bếp của mẹ. Nhiều khi thấy mẹ đi làm đồng về mà vẫn phải lao vào bếp để lo cho bữa ăn của cả nhà. Và cũng chính từ đó em tự nhủ bản thân sau này lớn lên phải chăm chỉ làm việc nhà, nấu ăn thật ngon để người em yêu sẽ không phải vất vả. Và cũng kể từ đó cứ cuối tuần thay vì đi tụ tập cùng bạn bè em lại thu mình vào trong góc bếp nhỏ của mình.

Năm nay em 23 tuổi, cái tuổi của bắt đầu sự nghiệp nên công việc của em khá bận rộn và áp lực. Nhưng mỗi khi được lăn mình vào bếp là em quên hết mọi thứ luôn. Với em món ăn ngon chưa phải là hình thức đẹp và hương vị tuyệt hảo mà là cái tâm mà người nấu đặt vào đó.

Sở thích đặc biệt của em là làm những món bánh nhỏ nhỏ xinh xinh. Thật sự là làm bánh tốn nhiều công sức lắm nhưng mỗi khi hoàn thành nhìn ngắm mấy bé bánh xinh xinh là em quên đi hết mọi áp lực công việc.

Vòng quay xã hội – công việc đôi khi khiến con người ta đánh mất thời gian dành cho chính mình, có nhiều người quên đi cách học yêu bản thân.

23 năm độc thân có nhiều người bạn bảo em nên học cách yêu một ai đấy nhưng chắc là em đã có tình yêu cho mình rồi, đó là YÊU BẾP.

Lần đầu chia sẻ bài viết lên group nên có gì anh chị thông cảm giúp em nha, chúc anh chị luôn luôn cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

#MượnBếpYêuMình #HeforSheathome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương

Đông Dương