#YÊUBẾP có lẽ đã không còn xa lạ gì với nhiều chị em, anh em và có cả các cô bác cũng biết tới nhóm mà khi lạc vào đều trầm trồ vì tài nấu ăn, sự khéo léo của rất nhiều các chị, các cô.
Bản thân em, một người có gia đình, 2 con nhỏ, cũng yêu thích căn bếp của mình vô cùng😍 Mỗi lần đứng trong bếp nấu nướng, bữa tối cả nhà nhỏ quây quần cùng ăn, ông xã chén tù tì 3 bát cơm, thức ăn hết là trong lòng vui phơi phới. Con trai nhỏ khen “mẹ ơi, thơm lắm” là lại có động lực, “mai mẹ nấu món này, món kia nhé” 😊. Mọi người nói phụ nữ yêu bằng tai, quả không sai mà 😂
Căn bếp nhỏ ấm cúng cũng có lúc nguội lạnh, thiếu vắng âm thanh của dao thớt... Sau khi sinh bé thứ 2, vì không có thời gian chăm con nhiều, vì công việc của 2 bố mẹ, nên cả nhà em chuyển qua bên ngoại để bà hỗ trợ con nhỏ thời điểm từ tháng 11/2018. Từ đó căn bếp nhà em đã tắt dần. Những bữa tối tự nấu đã không còn, vì ở bà ngoại đã có sẵn hết, đi làm về là ăn cơm luôn. Cơm ở bà ngoại rất ngon, với nhiều công thức riêng của bà, nhưng đôi lúc em vẫn thèm cái nêm nếm gia vị của chính bản thân mình. Cuộc sống nên là phải hy sinh chút niềm vui riêng kia, tập trung vào hiện tại nhiều hơn. Nhiều lúc thèm cầm chảo, dao thớt vô cùng dù chỉ là một “thị bếp” bình thường lắm luôn😄. Hiếm lắm là mấy ngày cuối tuần cách nhật được về nhà nấu chút đồ ăn cho nhau.
Tháng 3/2020 đánh dấu mốc quan trọng khi cả nhà chính thức comeback, tuy là dọn về nhà ở nhưng một tuần em cũng vào bếp 3-4 buổi còn lại là sang bà, thực sự những ngày vào bếp sau thời gian dài xa cách khiến con tim rộn ràng phơi phới. Cảm xúc ùa về, trong đầu thì hiện lên danh sách các món muốn nấu cho chồng con ăn😅. Những bữa cơm canh món mặn chỉ 2-3 món mà hết veo trong nốt nhạc, những bữa cơm vội 30’, cơm nắm muối vừng, mỳ tôm...đều khiến tinh thần fresh lạ kỳ 😍. Tự dưng nhận ra mình yêu bếp từ lúc nào không hay, thích nấu nướng thi thoảng bày trò làm các món, học hỏi các mẹ, các chị trên mạng, rồi rủ chồng cùng làm. Chồng em nhiều khi cũng càm ràm xong lại xắn tay vào làm rồi thưởng thức cùng vợ, trẻ con thì nhắng nhít tíu tít mong cơm chín, cầm sẵn thìa chạy nhảy múa kêu “đói quá mẹ ơi” !!!
Hạnh phúc gia đình chắt chiu từ những giá trị nhỏ nhất, từ những bữa cơm vợ nấu, cơm mẹ nấu, từ căn bếp nhỏ cả nhà ạ🥰🥰🥰
Yêu gia đình, chồng, con cũng chính là yêu bản thân mình, động lực nấu món ngon cho gia đình mình nhiều hơn 😚
P/s: em cảm ơn các Admin đã duyệt bài. Chúc cuộc thi thành công rực rỡ và truyền nhiều cảm hứng đến các cô, các anh chị em của #YÊUBẾP ❤️❤️❤️
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen
Bình luận
Hiện chưa có bình luận nào hãy là người bình luận đầu tiên