Bài này mình muốn chia sẻ với mọi người căn bếp của nhà mình.Nhà mình xây vào năm mẹ

Bài này mình muốn chia sẻ với mọi người căn bếp của nhà mình.
Nhà mình xây vào năm mẹ sinh mình ra. Cách đây cũng gần 30 năm rồi, vì vậy nội thất hay kiểu nhà cũng là phong cách cũ và có phần không được tiện lợi.
Nhưng mình luôn cảm thấy nhà mình và đặc biệt là căn bếp vô cùng ấm cúng và xinh xắn.
Lần đầu tới với group mình đã rất ấn tượng bởi tên group admin đã đặt.- “Yêu bếp”. Hơn là việc mình yêu căn bếp hay thích nấu ăn mà mình yêu việc chăm sóc gia đình mình, yêu việc mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn cho gia đình sau bao nhiêu tất bận vất vả.
Hiện tại mình đã không còn sống với ba mẹ nữa. Nhưng mỗi lần về nhà nhìn thấy ba mẹ lúi húi trong bếp làm món con gái thích mình đều rất hạnh phúc.
Cám ơn admin đã lập ra group để truyền cảm hứng tới nhiều người trong đó có mình.

Chúc mọi người một ngày tốt lành !

Bài này mình muốn chia sẻ với mọi người căn bếp của nhà mình.Nhà mình xây vào năm mẹ