Bánh Muffin Mè Đen Nhân Trà Xanh
[Black Sesame & Green Tea Lava Muffin]
Bình thường tui mê Trà Xanh, bây giờ mê thêm thứ nữa là mè đen. Cách đây mấy ngày, mê quá mang ra làm thử cái 'Chi Kếch"😅 [cheesecake] nhe, dịch sát nách luôn 🤣.
Làm xong ăn thì ngon đó, nhưng nhìn hơi giống cục bê tông trước cửa nhà, nên từ bỏ ý định 😆
Chuyển sang Muffin nó cũng đẹp " lạ " gì đâu, nhưng được cái là ngon quá trời đất. Vừa xốp, mềm, mùi mè đen lên đến não thêm vị trà xanh chen vô nữa chứ.....ĐÃ!!!!
CÔNG THỨC [ Thuần Chay ]
[ Tbsp: Muỗng Canh - Tsp: muỗng cafe ]
*Bột Mè Đen:
[ Cho hết vào máy, xay nhuyển ra là xong nhé ]
Mè đen: 50g
Mè trắng: 10g
Hạt Óc Chó: 15g [ nướng lên cho thơm ]
Đường trắng: 30g
Nước: 80g
*Nhân Trà Xanh:
200ml Sữa Hạnh Nhân
2 tsp Bột Trà Xanh
3/4 Tbsp Bột Bắp
30g Đường mía [ hoặc đường nâu ]
*Muffin
375g Bột mì đa dụng
120g Đường mía [ hoặc đường nâu ]
2 Tbsp Mè Đen
1 Tbsp: Bột Nở [ Baking Powder ]
5g BiCarb Soda
60ml Dầu thực vật
60ml Dầu Macadamia [ hoặc dầu thực vật, tổng cộng 120ml nhe]
250g Sữa Hạnh Nhân
1/2 Cup Bột mè đen
1/2 tsp Bột Vani
Một chút muối
Cách làm chi tiết nếu các bạn cần xem thêm ở đây nè https://youtu.be/2QFHfPTDaB4
Chúc các bạn nấu và nướng vui vẻ 😃
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây