Bố chồng nấu ăn cho con dâu từ bầu bí đến giảm cân
Không biết các chị em có ai thích ở với bố mẹ chồng không, chứ riêng tớ là thích còn hơn ở với bố mẹ đẻ. Lý do là vì bố mẹ chồng tớ cực kỳ chiều con dâu, đặc biệt tớ có bố chồng nấu ăn cực đỉnh nên ngày nào cũng được ăn ngon
Lúc tớ bầu bí, bố chồng tớ tìm kiếm đủ công thức cháo chim bồ câu, cháo cá chép để nấu cho con dâu ăn. Lúc sắp sinh bữa nào cũng ăn 1 bát cháo to uỳnh, ngon lắm nhưng nói thật là hôm nào cũng ăn nên toàn rên rỉ với bố con ngán lắm huhu nhưng vì tội khen ngon nên bố vẫn nấu
Đến thời gian ở cữ, tất cả bữa ăn của tớ đều do mẹ chồng tớ đi chợ, bố chồng tớ nấu theo yêu cầu của con dâu. Tiếc vì không chụp lại bữa nào để khoe mọi người, chứ khoe lên đây chắc ai nhìn cũng thèm mất
Mọi bữa ăn của gia đình từ khi có cháu nội đều do một tay bố tớ nấu. Rồi đến khi đứa con dâu là tớ bắt đầu vào công cuộc thay đổi vóc dáng sau sinh, bố mẹ chồng tớ không hề ý kiến hay phản đối, mà còn hỗ trợ nhiệt tình các bữa ăn giúp tớ giảm cân. Tớ dặn bố giảm cân nhưng con vẫn ăn nhiều lắm đấy, bố đừng bớt khẩu phần của con nhé, rồi dặn dò bố rằng mỗi bữa ăn con sẽ ăn khoảng 2 bàn tay rau, 1 bàn tay thịt, 1 nắm tay tinh bột, Rồi còn là ưu tiên ăn hải sản hơn ăn thịt để giảm mỡ cho nhanh bố ạ,vvv Thế là tèn tén ten, bố tớ cứ thế nấu theo yêu cầu của đứa con dâu lắm chuyện. Mà dần dần chế độ ăn uống của tớ cũng xâm nhập vào các bữa ăn gia đình, mọi bữa ăn lượng rau được tăng gấp đôi so với ngày xưa, ngày trước nhà chồng chỉ toàn quen ăn thịt thì giờ đã xen kẽ các bữa hải sản, các món luộc hấp nhiều hơn chiên rán,vv (Kể ra mình giảm cân khoa học tự dưng mọi người cũng được thay đổi thói quen dinh dưỡng tốt đấy nhỉ )
Khoe với mọi người một vài bữa ăn bố nấu trong thời gian mình giảm cân nhé. Nhờ có bố mà mình được giảm cân một cách khoẻ mạnh, đầy đủ dinh dưỡng và luôn được ăn no
Bố chồng No.1 đấy ạ!!!
#EsheepKitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây