Bánh ngọt nhà làm của mẹ

Chào cả nhà Yêu Bếp ah. Em vốn là đứa không giỏi nấu nướng cơm nước cho lắm. Chỉ gọi là ăn được. Nhiều khi có những món e thấy chồng em nấu còn ngon hơn. Nhưng dạo gần đây e bị nghiện ngập vào làm bánh. Ở nhà chăm con mùa dịch không được đi đâu nên niềm vui nho nhỏ của em là khi ngắm những em bánh xinh iu nở trong lò; là khi thấy mẹ nướng bánh bé nhà e nhảy cẫng lên gọi mẹ " bánh,bánh"; là khi nhìn con ăn ngon lành bánh mẹ làm ^^.
Em xin chia sẻ một số món bánh e làm ah. Hầu như e tham khảo youtube để làm và tùy chỉnh theo khẩu vị của mình. Em sẽ note một số lưu ý hay tùy chỉnh ở từng ảnh ah.
P/s: Em mới tập làm nên cũng không được đẹp lắm mong các anh chị góp ý để e hoàn thiện hơn ah. <3